Học sinh vùng biên xứ Nghệ háo hức trong ngày đầu tựu trường

(Baonghean.vn) - Ngày tựu trường với học sinh người Mông cũng là ngày hội, ngày lễ. Từ sáng sớm, phụ huynh và học sinh đã háo hức đến trường với niềm vui chào đón năm học mới.
Từ sáng sớm, phụ huynh của các bản Khánh Thành, Tiền Tiêu, Nọng Dẻ, Trường Sơn của xã biên giới Nậm Cắn - Kỳ Sơn đã náo nức đến Trường Tiểu học Nậm Cắn để tựu trường cùng với con trẻ.
Từ sáng sớm, phụ huynh của các bản Khánh Thành, Tiền Tiêu, Noọng Dẻ, Trường Sơn của xã biên giới Nậm Cắn - Kỳ Sơn đã náo nức đến Trường Tiểu học Nậm Cắn 1 để tựu trường cùng với con trẻ. Ảnh: Mỹ Hà
Ngày đầu tiên tới trường, nhiều phụ huynh cũng bắt đầu nhập học cho học sinh lớp 1. Ảnh: Mỹ Hà.
Ngày đầu tiên tới trường, nhiều phụ huynh cũng bắt đầu nhập học cho học sinh lớp 1. Ảnh: Mỹ Hà.
Trường Tiểu học Nậm Cắn có hơn 400 học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc Mông, Khơ Mú và Thái, trong đó người Mông chiếm đa số. Trong ngày tựu trường, hơn 100 học sinh lớp 1 sẽ được tập trung riêng vào một lớp để phổ biến chương trình sách giáo khoa mới. Ảnh: Mỹ Hà
Trường Tiểu học Nậm Cắn 1 có hơn 400 học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc Mông, Khơ Mú và Thái, trong đó người Mông chiếm đa số. Trong ngày tựu trường, hơn 100 học sinh lớp 1 sẽ được tập trung riêng vào một lớp để phổ biến chương trình sách giáo khoa mới. Ảnh: Mỹ Hà
Để chuẩn bị cho học sinh lớp 1, nhà trường đã ưu tiên máy chiếu, phòng học khang trang cho các em. Trước ngày khai giảng năm học mới, nhà trường đã chủ động đặt đủ sách giáo khoa cho tất cẩ học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt (người có 28 năm gắn bó ở huyện vùng cao Kỳ Sơn) cho biết: Với học sinh miền núi
Để chuẩn bị cho học sinh lớp 1, nhà trường đã ưu tiên máy chiếu, phòng học khang trang cho các em. Trước ngày khai giảng năm học mới, nhà trường đã chủ động đặt đủ sách giáo khoa cho tất cả học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt (người có 28 năm gắn bó ở huyện vùng cao Kỳ Sơn) cho biết: Trước đây, học sinh vùng cao thường được phát sách giáo khoa miễn phí. Tuy nhiên, năm nay chương trình mới, phụ huynh phải tự mua sách giáo khoa nên chúng tôi khá lo lắng. Hiện tại, sách giáo khoa đã về đủ cho các cháu nhưng việc thu tiền sách thì vẫn còn khó khăn. Chúng tôi sẽ phải đi vận động các nhà hảo tâm để hỗ trợ sách cho những học sinh thuộc diện hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Mỹ Hà 
Với nhiều phụ huynh, việc con được đến trường và được học trong ngôi trường khang trang và là trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đầu tiên của cả tỉnh là niềm vui lớn. Vậy nhưng, bên cạnh đó vẫn có những lo lắng, bồn chồn. Ảnh: Mỹ Hà
Với nhiều phụ huynh, việc con được đến trường và được học trong ngôi trường khang trang và là trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đầu tiên của cả huyện là niềm vui lớn. Vậy nhưng, bên cạnh đó vẫn có những lo lắng, bồn chồn. Ảnh: Mỹ Hà
Từ ngày 1/9 học sinh bắt đầu tựu trường nhưng từ sáng 27/8, tất cả giáo viên đã tập trung để chuẩn bị cho năm học mới. Trường có gần 40 cán bộ, giáo viên nhưng chỉ có 10 giáo viên ở gần trường. Còn lại đều là giáo viên ở các huyện miền xuôi lên công tác, điều kiện đi lại còn hết sức vất vả - Cô giáo Đặng Thị Hồng - Phó Hiệu trường nhà trường chia sẻ
Từ ngày 1/9 học sinh bắt đầu tựu trường nhưng từ sáng 27/8, tất cả giáo viên của Trường Tiểu học Nậm Cắn 1 đã tập trung để chuẩn bị cho năm học mới. Trường có gần 40 cán bộ, giáo viên nhưng chỉ có 10 giáo viên ở gần trường. Còn lại đều là giáo viên ở các huyện miền xuôi lên công tác, điều kiện đi lại còn hết sức vất vả. Cô giáo Đặng Thị Hồng - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Năm học này, cô giáo Bùi Thị Thúy đem con trai Nguyễn Tiến Minh từ Diễn Châu lên học lớp 1 tại trường. Dù điều này sẽ khó khăn cho con trẻ, đặc biệt là trong việc hòa nhập nhưng điều đó sẽ giúp chị có cơ hội được chăm sóc con thường xuyên hơn. Chồng của chị cũng là bộ đội biên phòng hiện đang công tác tại Đồn biên phòng Quốc tế Cửa khẩu Nậm Cắn. Ảnh: Mỹ Hà
Năm học này, cô giáo Bùi Thị Thúy đem con trai Nguyễn Tiến Minh từ Diễn Châu lên học lớp 1 tại trường. Dù điều này sẽ khó khăn cho con trẻ, đặc biệt là trong việc hòa nhập nhưng điều đó sẽ giúp chị có cơ hội được chăm sóc con thường xuyên hơn. Chồng của chị cũng là bộ đội biên phòng hiện đang công tác tại Đồn biên phòng Quốc tế Cửa khẩu Nậm Cắn. Ảnh: Mỹ Hà
Theo quy định của ngành, năm học này năm học mới sẽ chính thước được bắt đầu sau ngày 5/9. Nhưng với cô giáo Nguyễn Thị Toàn Nhi, tranh thủ ngày tựu trường đầu tiên cô kiểm tra lại kiến thức của các con: Năm nay tôi chủ nhiệm lớp 2 và nỗi lo lớn nhất là các cháu chưa thạo Tiếng Việt.
Theo quy định của ngành, năm học mới này sẽ chính thức được bắt đầu sau ngày 5/9. Nhưng với cô giáo Nguyễn Thị Toàn Nhi, tranh thủ ngày tựu trường đầu tiên cô kiểm tra lại kiến thức của các con: Năm nay tôi chủ  nhiệm lớp 2 và nỗi lo lớn nhất là các cháu chưa thành thạo Tiếng Việt. Tuy nhiên, qua buổi sáng nay tôi rất mừng vì các cháu đã có ý thức luyện chữ và học chữ. Ảnh: Mỹ Hà
Ông Sồng Y Lỳ (bản Trường Sơn) năm nay có cháu lên lớp 2. Vì bố mẹ cháu đi làm ăn xa ở Bình Phước nên việc học của cháu ở nhà đều do ông lo toan.  Buổi đầu đem cháu đến trường ông đến gặp cô chủ nhiệm để hỏi thăm và nhờ cô tư vấn
Ông Sồng Y Lỳ (bản Trường Sơn) năm nay có cháu lên lớp 2 cho biết:  Vì bố mẹ cháu đi làm ăn xa ở Bình Phước nên việc học của cháu ở nhà đều do ông lo toan. Buổi đầu đưa cháu đến trường, ông đến gặp cô chủ nhiệm để hỏi thăm và nhờ cô tư vấn mua sách vở, bút viết. Ảnh Mỹ Hà
Cùng chung vui với ngày tựu trường, Đồn biền phòng Quốc tế Cửa khẩu Nậm Cắn đã dành nhiều suất quà để tặng cho các nhà trường và được đêm đến từng điểm lẻ. Ảnh: Mỹ Hà
Cùng chung vui với ngày tựu trường của các em, dịp này Đồn biên phòng Quốc tế Cửa khẩu Nậm Cắn đã dành nhiều suất quà để tặng cho các nhà trường và các trường điểm lẻ. Ảnh: Mỹ Hà
Trong ngày tựu trường, học sinh toàn trường đã được tập trung để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Bài hát
Trong ngày tựu trường, học sinh toàn trường đã tập trung để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Bài hát "Vui đến trường" của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung không chỉ làm rạo rực con trẻ mà mang đến sự tươi vui, náo nức của thầy cô, phụ huynh và toàn thể nhà trường... báo hiệu những niềm vui mới, hi vọng mới trong năm học 2020 - 2021. Ảnh: Mỹ Hà
Học sinh vùng biên xứ Nghệ ngày đầu tựu trường. Clip Mỹ Hà

Tin mới