Học trò rẻo cao thắp đèn đi tìm chữ

(Baonghean.vn) - Nhiều thầy cô giáo ở các bản vùng cao Tương Dương tình nguyện dạy học đêm cho học trò. Không có điện, thầy trò thắp đèn dầu học chữ. 

Xem clip:

Bản Minh Thành (xã Lượng Minh - Tương Dương) nằm cách thị trấn Hòa Bình khoảng 50 km hiện vẫn chưa có điện lưới để sản xuất và sinh hoạt. Tuy vậy, đêm đêm 36 học sinh của trường tiểu học nơi đây vẫn đốt đèn đến lớp với ước mong kiếm tìm con chữ. Ảnh: Đào Thọ
Bản Minh Thành (xã Lượng Minh - Tương Dương) nằm cách thị trấn Hòa Bình khoảng 50 km hiện vẫn chưa có điện lưới để sản xuất và sinh hoạt. Tuy vậy, đêm đêm 36 học sinh của trường tiểu học ở đây vẫn thắp đèn dầu đến lớp với khao khát con chữ. Ảnh: Đào Thọ
Hàng ngày các giáo viên cắm bản nơi đây đều tự mình bỏ tiền túi ra mua nến về để học sinh học bài. Những hôm nến hết đành vận động gia đình cho các em ít dầu để thắp đèn học bài. Ảnh: Đào Thọ
Theo cô Kha Thị Thư, một giáo viên cắm bản cho hay, học sinh đến đây được các cô tận tình hướng dẫn học thêm miễn phí, bởi hoàn cảnh các em đều khó khăn. Các giáo viên cắm bản đều tự mình bỏ tiền túi mua nến về để học sinh học bài. Những hôm nến hết mới vận động gia đình cho các em ít dầu để thắp đèn. Ảnh: Đào Thọ
Những ngọn đèn được chế biến lại từ các lon nước rất đơn giản nhưng gửi gắm bao nhiêu ước mơ và hi vọng. Ảnh: Đào Thọ
Những ngọn đèn được chế từ các lon nước rất đơn giản nhưng gửi gắm bao nhiêu ước mơ và hy vọng của trẻ em bản nhỏ. Ảnh: Đào Thọ
Tại đây, mỗi cô phụ trách một lớp tận tình hướng dẫn cho học sinh. Cô Trần Thị Quỳnh Trang cho hay, ban đêm để các cháu ở nhà sợ các em không học bài và bố mẹ không dạy được nên phải vận động gia đình đưa đến để các cô kèm cặp. Ảnh: Đào Thọ
Mỗi cô giáo phụ trách một lớp, tận tình hướng dẫn cho học sinh. Cô Trần Thị Quỳnh Trang cho hay, ban đêm để các em ở nhà sợ các em không học bài và bố mẹ không dạy được, nên phải vận động gia đình đưa đến để các cô kèm cặp. Ảnh: Đào Thọ
Hầu hết các giáo viên ở đây tuổi đời còn rất trẻ, xa gia đình nên công việc này cũng mang lại một niềm vui cho họ. Và trên hết là tấm lòng vì tương lai con trẻ, vì bản làng. Ảnh: Đào Thọ
Hầu hết các giáo viên ở đây tuổi đời còn rất trẻ, xa gia đình ,nên công việc này cũng mang lại một niềm vui cho họ. Và trên hết là tấm lòng vì tương lai con trẻ, vì bản làng còn nhiều khó khăn. Ảnh: Đào Thọ
Nhọc nhằn là thế nhưng với ước mơ kiếm tìm con chữ, 36 học sinh nơi đây vẫn đến lớp đều đặn. Bên ánh đèn dầu là cả một khung trời mơ ước. Ảnh: Đào Thọ
Gian nan là thế nhưng với ước mơ kiếm tìm con chữ, 36 học sinh nơi đây vẫn đến lớp đều đặn. Bên ánh đèn dầu là cả một khung trời mơ ước. Ảnh: Đào Thọ

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới