Học viên của Sông Lam Nghệ An vẫn chưa được chi trả tiền phụ cấp trước khi về Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Theo thông tin từ Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ đã không kịp chi trả tiền phụ cấp cho học viên trước Tết, do hệ thống ngân hàng đã nghỉ Tết trước giờ tiền được chuyển về tài khoản của Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An.
Đội U15 SLNA thi đấu tại Giải U15 Quốc gia năm 2022. Ảnh tư liệu CTV

Đội U15 SLNA thi đấu tại Giải U15 Quốc gia năm 2022. Ảnh tư liệu CTV

Ngày 20/1 (tức 29 Tết Quý Mão), đại diện câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho biết, tất cả các học viên tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An vẫn chưa nhận được tiền phụ cấp. Mặc dù, 2 ngày trước, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, lãnh đạo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho hay, khả năng ngày 19/1 (28 Tết), tất cả học viên tại Trung tâm sẽ được chi trả toàn bộ các khoản phụ cấp trong năm 2022.

Lí do được phía câu lạc bộ đưa ra rằng: Mặc dù kho bạc đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An vào khoảng 17h45 ngày 19/01/2023 (28 Tết), nhưng do toàn bộ hệ thống ngân hàng đã đóng nghỉ Tết, nên không kịp chi trả phụ cấp cho các học viên theo như kế hoạch ban đầu.

Cũng theo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, ra Tết sau khi ngân hàng quay trở lại làm việc, Công ty sẽ lập tức chuyển tiền đến các học viên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mỗi học viên tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ được nhận khoản phụ cấp 1,5 triệu đồng/ tháng. Trong năm 2022, các học viên tại đây mới chỉ nhận được nửa số tiền nói trên trong 3 tháng đầu tiên của năm. Nếu được chi trả đầy đủ mỗi em sẽ còn được nhận khoảng 18 triệu đồng. Ngoài khoản tiền nói trên, các vận động viên đoạt huy chương Vàng trong năm 2022, còn được nhận thêm tiền thưởng của tỉnh. Tuy nhiên đến thời điểm này, tất cả các số tiền trên vẫn chưa được chi trả.

Một cầu thủ trẻ tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An xin được giấu tên chia sẻ: "Ngày 18/1, sau khi xem được thông tin trên Báo Nghệ An về việc sẽ được nhận tiền phụ cấp trước Tết, chúng em rất vui. Tuy nhiên tâm trạng trở nên hụt hẫng sau khi nhận thông tin tiền phụ cấp đã không kịp về trước Tết. Chúng em đã phải nỗ lực tập luyện, thi đấu suốt một năm, ngày Tết khi trở về nhà cũng muốn mua một món quà nhỏ tặng bố mẹ, nhưng bây giờ thì không thể thực hiện được điều này nữa, em rất buồn. Gia đình em còn khá giả, chứ nhiều bạn khác bố mẹ nghèo, nên phải vay mượn để có tiền bắt xe buýt về quê ăn Tết. Nhiều bạn tâm sự, không có tiền nên Tết nay về quê sẽ không dám đi chơi với bạn bè", cầu thủ trẻ này nói.

Tin mới