Hồn nhiên con trẻ trên cổng trời

(Baonghean.vn) - Cuộc sống còn không ít những vất vả khó khăn, nhưng những đôi mắt trong veo, những nụ cười tỏa rạng của trẻ em người Mông nơi cổng trời Mường Lống (Kỳ Sơn) đã mang lại nhiều cảm xúc yêu thương cho những du khách đã từng ghé qua thung lũng của sương và hoa này.
Đến cùng Mường Lống, du khách có thể gặp thấy thấp thoáng trong những vườn mận hoa trắng những lối mòn chạy quanh những đứa trẻ ríu rít trên đường đi học về. Ảnh: Trung Kiên
Đến cùng Mường Lống, du khách có thể gặp thấp thoáng trong vườn mận hoa trắng với lối mòn chạy quanh những đứa trẻ ríu rít trên đường đi học về. Ảnh: Trung Kiên
Dưới những nếp nhà gỗ đơn sơ, cuộc sống của bọn trẻ . Ảnh: Cao Đông
Cuộc sống giản đơn, mộc mạc trôi chảy dưới những nếp nhà người Mông. Ảnh: Cao Đông
Một
Một "sân chơi" cù quay ngay dưới hiên nhà. Ảnh: Cao Đông

Cậu bé đánh cù say sưa. Đây một trò chơi quen thuộc của trẻ em Mông. Ảnh: Cao Đông
Cậu bé đánh cù say sưa. Đây một trò chơi quen thuộc của trẻ em Mông. Ảnh: Cao Đông
Còn đây là những bé gái hào hứng với những chiếc bóng bay mà một đoàn thiện nguyện ghé qua đây trao tặng. Ảnh: Trung Kiên
Trên con đường ướt mưa và sương sớm, nhóm trẻ hào hứng với những chiếc bóng bay mà một đoàn thiện nguyện ghé qua đây trao tặng. Ảnh: Trung Kiên
Những em bé Mông biết làm việc nhà giúp cha mẹ từ rất sớm. Em bé này sau buổi đến trường về chuẩn bị nhóm bếp. Ảnh: Trung Hà
Những em bé người Mông biết làm việc nhà giúp cha mẹ từ rất sớm. Em bé này sau buổi đến trường về chuẩn bị nhóm bếp. Ảnh: Trung Hà
Một em bé 5 tuổi biết giúp bà đưa ngô vào cối để xay. Ảnh: Hải Vương
Một em bé 5 tuổi đang giúp bà đưa ngô vào cối để xay. Ảnh: Hải Vương
Chúng mỉm cười thật tươi và làm duyên cho du khách chụp hình. Ảnh: Trung Hà
Các em cười tươi và làm duyên cho du khách chụp hình. Ảnh: Trung Hà
 
Chúng hồn nhiên lớn lên. Ảnh: hải Vương
Những đứa trẻ hồn nhiên lớn lên và rất mạnh khỏe, mặc cho cái rét giá của vùng đất này trong mùa đông là rất khắc nghiệt. Ảnh: Hải Vương
Những đứa trẻ lớn trên lưng mẹ. Ảnh: Trung Kiên
Hình ảnh những bà mẹ địu con trên lưng để làm mọi việc, kể cả ra chợ buôn bán vốn rất quen thuộc ở đây. Ảnh: Trung Kiên
Những đứa trẻ Mông lớn lên trên lưng mẹ, lớn lên theo những bước chân leo dốc và cuộc sống nhọc nhằn nơi lưng chừng núi. Ảnh: Trung Kiên
Những đứa trẻ người Mông lớn lên trên lưng mẹ, theo những bước chân leo dốc và cuộc sống nhọc nhằn nơi lưng chừng núi. Ảnh: Trung Kiên

Tin mới