Hồn nhiên mắt trẻ Khe Bu

(Baonghean.vn) -  Tới Khe Bu - bản người Đan Lai ở xã Châu Khê (Con Cuông), ấn tượng lớn nhất là hình ảnh trẻ em ở đây.

 Giữa tháng 11Ảnh TL: Thành Cường
Đầu tháng 11 này, nhóm những người yêu nhiếp ảnh đã có một chuyến "phượt" trải nghiệm 2 ngày 1 đêm khám phá quần thể sa mu dầu ở thượng nguồn Khe Choăng, và thăm một số bản làng ở Con Cuông. Rất nhiều ấn tượng đã để lại trong chuyến du lịch này, như khi vượt rừng vào với bản Khe Bu của người Đan Lai ở xã Châu Khê, Con Cuông. Ảnh TL: Thành Cường
Nét hồn nhiên. Ảnh: Quốc Đàn
 Bản Khe Bu có hơn trăm nóc nhà; nhà nào cũng đẻ nhiều. Hình ảnh dễ bắt gặp làbên trong hàng rào tre, những đôi mắt trong veo của các em bé tò mò nhìn khách lạ... Ảnh: Quốc Đàn
Nét hồn nhiên. Ảnh: Quốc Đàn
Trẻ em ở đây không có "sân chơi" đúng nghĩa mà quanh quẩn bên khe suối, bản làng với những trò chơi mà chúng "tự chế" được như đi trên những chiếc cà khoeo như thế này. Ảnh: Quốc Đàn
Nét hồn nhiên. Ảnh: Quốc Đàn
Do bố mẹ đẻ nhiều, đẻ dày, những đứa trẻ vừa kịp lớn đã lại cõng trên lưng em của chúng.  Ảnh: Quốc Đàn
Nét hồn nhiên. Ảnh: Quốc Đàn
Thiệt thòi, khó khăn, nhưng những đứa trẻ ở Khe Bu vẫn cứ lớn lên, hồn nhiên như cây dại. Niềm vui sướng đối với các em thật giản dị, đôi khi chỉ là được nếm một cây kem như thế này. Ảnh: Quốc Đàn
Nét hồn nhiên. Ảnh: Quốc Đàn
 Những ánh mắt nụ cười hồn nhiên của trê em Khu Bu ấm tượng đến ám ảnh trong chúng tôi sau cuộc trải nghiệm. Ảnh: Quốc Đàn

Quốc Đàn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới