Hút thuốc ở đuôi tàu, ngư dân rơi xuống biển mất tích

(Baonghean.vn) - Trong lúc các thuyền viên khác đang xếp cá ở boong tàu, ông Châu ra sau đuôi tàu hút thuốc. Khoảng 5 phút sau, các thuyền viên mới phát hiện ngư dân này đã bị rơi xuống biển.

» Nghệ An: Đang nỗ lực tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển

 » Cứu sống 3 ngư dân bị chìm tàu cá

 » Tiếp nhận 13 ngư dân Nghệ An được cứu khi gặp nạn gần đường biên giới trên biển

Chiều 6/12, căn nhà nằm trong hẻm nhỏ ở phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò) của ngư dân Dương Minh Châu (64 tuổi) bao trùm không khí tang tóc. Hàng xóm và cán bộ chính quyền địa phương lặng lẽ ra vào để chia buồn với gia đình. Đến nay, đã ba ngày sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy thuyền viên này.

Trước thềm nhà, bàn thờ được lập vội khói hương nghi ngút. Người thân trong gia đình ông Châu cũng đã chịt khăn tang trên đầu. “Bàn thờ này chúng tôi đã lập từ ngày qua, khi mà hy vọng bố còn sống dường như chẳng còn sau những nỗ lực tìm kiếm. Bây giờ chỉ mong biển cả trả lại thi thể bố cho chúng tôi” - anh Dương Văn Quân (33 tuổi), con trai ông Châu nức nở.

Bàn thờ nạn nhân được gia đình lập vôi. Ảnh. Tiến Hùng.
Bàn thờ nạn nhân được gia đình lập vôi. Ảnh. Tiến Hùng

Anh Quân kể, bố mẹ anh sinh được bốn người con. Hiện nay, cả bốn đã lập gia đình và ra ở riêng, chỉ còn hai ông bà ở với nhau trong căn nhà này. Gần đây, mẹ anh, bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi), phải ra Hà Nội để điều trị căn bệnh tai biến. Ở nhà, ông Châu vẫn đều đặn đi biển mỗi ngày.

“Bố tôi làm nghề này từ nhỏ. Đến nay đã có hơn 50 năm kinh nghiệm đi biển, vậy mà cuối cùng….”, anh Quân kể. Câu chuyện bị ngắt quãng liên tục bởi những tiếng nấc nghẹn.

Từ ngày nghe tin ông Châu gặp nạn, bà Thanh cũng xin ra viện để trở về nhà. Người phụ nữ ngất lịm sau mỗi cuộc điện thoại từ biển báo về vẫn chưa tìm thấy chồng. Sợ bất trắc, gia đình phải thuê bác sĩ túc trực 24/24h bên cạnh giường.

Theo ông Võ Văn Lý - Chủ tịch UBND phường Nghi Thủy, khoảng 14h chiều 3/12, như thường lệ, ông Châu cùng 8 thuyền viên khác lên chiếc tàu mang số hiệu NA 90157-TS do ông Trương Văn Đức (54 tuổi, trú phường Nghi Thủy) làm chủ để ra khơi. Con tàu hành nghề giã cào, thường chỉ đánh bắt cách bờ khoảng 20 hải lý nên đi về trong ngày.

Tàu cá ngư dân Nghệ An đánh bắt cá trên biển. Ảnh. Tiến Hùng.
Tàu cá ngư dân Nghệ An đánh bắt cá trên biển. Ảnh. Tiến Hùng

Đến hơn 2h sáng ngày 4/12, khi đã đánh bắt được đầy cá, ông cho tàu quay vào bờ để kịp nhập cho chợ cá trước lúc trời sáng. Trong lúc tàu chạy với tốc độ khoảng 6 hải lý/giờ, toàn bộ thuyền viên đứng ở boong để phân loại và xếp cá vào khay.

“Đến 4h, khi chỉ còn cách bờ biển Cửa Lò khoảng 10 hải lý, ông Châu nghỉ tay và nói với anh em là ra sau tàu hút điếu thuốc và đi vệ sinh. Khoảng 5 phút sau, không thấy ông quay lại, các thuyền viên đi tìm thì mới phát hiện ông ấy đã bị rơi xuống biển từ lúc nào”, chủ tàu Đức kể. Lúc này, thời tiết trên biển rất lạnh, trời mưa phùn.

Ông Đức lập tức cho tàu quay trở lại, đồng thời liên lạc với 10 tàu cá đang đánh bắt gần đó cùng hỗ trợ tìm kiếm. Sau vài giờ quần thảo, họ chỉ tìm thấy được chiếc áo khoác của nạn nhân trôi dạt trên biển. “Chúng tôi nhận định, sau khi bị rơi xuống biển, nạn nhân vẫn còn tỉnh táo để cởi áo khoác cho dễ bơi”, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chỉ huy trưởng quân sự phường Nghi Thủy nói.

Chiều 4/12, do thời tiết chuyển biến xấu, gió giật trên cấp 6, việc tìm kiếm buộc phải ngừng. Đến sáng 6/12, các tàu tiếp tục khoanh vùng để tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, chiều 3/12, tàu đánh cá số hiệu NA-0906-TS do anh Nguyễn Văn Linh trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc), làm thuyền trưởng, trên đường trở vào đất liền thì bị sóng đánh chìm. Khu vực tàu gặp nạn cách bờ khoảng 2 hải lý. Lúc này, trên tàu còn có hai thuyền viên là Phạm Văn Khoa và Phạm Văn Linh (cùng trú xã Phúc Thọ).

Nhận được tin cứu nạn, Hải đội 2 BĐBP tỉnh Nghệ An đã thông báo, phối hợp với lực lượng Hải đội 137 Hải quân đồng thời cử 2 tàu xuất kích tìm kiếm.

Mặc dù trong đêm tối, thời tiết xấu, các chiến sỹ cũng đã nhanh chóng tiếp cận khu vực 3 ngư dân bị nạn, khẩn trương đưa lên tàu. 3 ngư dân sau đó được ủ ấm, chăm sóc sức khỏe ban đầu và bàn giao cho gia đình.

Tiến Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới