Kẻ trộm đục két sắt lấy 230 triệu đồng

Nghe tiếng búa đập mạnh vào vật kim loại giữa ban ngày, chị Tuyết cứ tưởng nhà hàng xóm đang sửa máy xay cà phê, chứ không ngờ kẻ trộm đang đục két sắt .

Ngày 8/7, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đang điều tra vụ trộm đột nhập nhà anh Nguyễn Văn Canh (44 tuổi) đục két sắt giữa ban ngày, lấy trộm gần 230 triệu đồng. 

Két sắt của chủ trang trại bị kẻ trộm đục thủng. Ảnh: Quốc Dũng
Két sắt của chủ trang trại bị kẻ trộm đục thủng. Ảnh: Quốc Dũng

Anh Canh cho biết, hôm trước, sau khi vợ đưa con trai đầu lên Đà Lạt dự thi THPT Quốc gia, ở nhà chỉ còn lại con trai Nguyễn Huy Phong (16 tuổi) đang nằm ngủ.

Lúc về, anh Canh phát hiện toàn bộ rèm cửa của căn nhà đã xõa xuống, nhiều đồ đạc bị lục tung. Phòng ngủ của cậu con trai bị buộc chặt bằng dậy điện, khiến Phong không thể ra ngoài được.

Kẻ gian đã kéo chiếc két sắt xuống nhà xưởng phía sau đục thủng, lấy đi gần 230 triệu đồng, chỉ để lại các giấy tờ.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, hàng xóm của anh Canh cho biết, chị có nghe tiếng búa đập mạnh vào vật kim loại nhưng nghĩ gia đình anh Canh đang sửa máy cà phê như mọi ngày nên không đến xem.

Theo Vnexpress

TIN LIÊN QUAN

Tin mới