'Kết đắng' của người đàn bà bỏ con theo nhân tình buôn heroin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chồng đang ngồi tù, thay vì lấy đó làm bài học cho bản thân thì Vân lại theo nhân tình buôn “hàng trắng”. Để rồi giờ đây, Vân lại “nối gót” chồng vào trại giam. Thiếu vắng cha, nay lại không có mẹ, chắc chắn các con của cô sẽ có tuổi thơ chông chênh, thiếu hụt…

Bỏ con theo nhân tình

Nguyễn Thị Vân (42 tuổi) trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn mới bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" cùng đồng phạm là Dương Văn Sáng (49 tuổi), trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam). Sáng và Vân là nhân tình, chung sống với nhau như vợ chồng.

Trước khi đến với Vân, Sáng đã ly hôn hai người vợ. Trong khi đó, chồng của Vân hiện đang thi hành án tù về tội liên quan đến ma túy.

Theo nhân tình đi buôn ma túy, Vân phải trả giá bằng 15 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Theo nhân tình đi buôn ma túy, Vân phải trả giá bằng 15 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Quá trình chồng ngồi tù, Vân từng có thời gian đi xuất khẩu lao động. Sau khi về nước, Vân đã xây được căn nhà để ba mẹ con sinh sống. Rồi Vân lại vào Quảng Nam và có mối quan hệ yêu đương với người đàn ông từng hai lần ly hôn tên Sáng.

Tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) Vân và Sáng thuê nhà trọ rồi sống chung với nhau từ năm 2019. Quá trình sống chung, Sáng nhiều lần theo nhân tình về Nghệ An và biết nguồn mua ma túy từ một người dân tộc Mông. Sau đó, Sáng đã “bật mí” cho người bạn tên Đặng Hữu Ngân. Người này đã nhiều lần thuê Sáng về Nghệ An mua ma túy nhưng không được vì Sáng chê tiền công thấp.

Ngày 13/6/2021, Sáng cùng Vân về Nghệ An để làm căn cước công dân. Biết tin, Ngân cũng bắt xe khách theo sau để nhờ Sáng mua ma túy. Khi gặp nhau tại một nhà nghỉ ở thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, Ngân đưa cho Sáng 155 triệu đồng nhờ mua 1,5 bánh heroin, hứa trả 50 triệu tiền công.

Ở lần thương lượng này, Sáng đồng ý vì mức giá thuê đã tăng lên. Để phục vụ cho việc đi mua ma túy, Sáng rủ Vân đến một cửa hàng mua xe máy cũ. Chiều hôm sau, Sáng chở Vân lên điểm hẹn gặp người Mông rồi đưa tiền đặt mua heroin.

Rạng sáng 16/6, một người Mông gọi cho Sáng thông báo đã có “hàng” và hẹn địa điểm giao nhận. Do không thông thạo địa hình nên Sáng đưa điện thoại cho Vân nghe. Vân biết đây là địa điểm nhận ma túy nhưng vẫn chở Sáng đi nhận. Trên đường quay về, cặp nhân tình bị công an bắt giữ cùng tang vật là 370 gam ma túy.

Cái kết đắng lòng

Cả hai bị truy tố và xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Suốt quá trình xét xử, Vân khóc đỏ mắt, liên tục cúi mặt. Nữ bị cáo khai nhận biết Sáng mua ma túy khi người này nhờ nghe điện thoại để hỏi địa điểm. Vân trình bày không ngờ “chỉ giúp như vậy” mà phải đối diện với bản án nhiều năm tù. Bị cáo thể hiện sự thành khẩn, xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm về với các con vì chồng hiện đang ngồi tù. Trước câu hỏi của tòa về việc vì sao lại theo chồng buôn ma túy, Vân chỉ cúi mặt khóc.

Chính quyền địa phương nơi Vân cư trú xác nhận hoàn cảnh đặc biệt của gia đình này. Sau khi người chồng vào tù, công an, chính quyền địa phương đã nhiều lần đến tuyên truyền pháp luật cho gia đình nhưng Vân lại đi vào vết xe đổ của chồng. Hiện nay, khi cả bố và mẹ vào tù thì các con của bị cáo Vân đang nương tựa ông bà.

Bị cáo liên tục khóc tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo liên tục khóc tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Đồng phạm trong vụ án, bị cáo Sáng cũng thành thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Sáng khai đã mua giúp ma túy cho người bạn. Tuy nhiên, từ lời khai của Sáng, cơ quan điều tra đã làm việc với Ngân nhưng người này không thừa nhận việc nhờ bị cáo mua ma túy. Do chỉ có lời khai duy nhất của Sáng nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Dương Văn Sáng 20 năm tù, Nguyễn Thị Vân 15 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Thiếu vắng cha, các con của Vân phải trải qua tuổi thơ chông chênh, thiếu hụt. Nay lại vắng mẹ, những đứa con ấy lại thêm thiệt thòi. Đó dường như là sự vô năng và thất trách lớn nhất của người mẹ như Vân.

Tin mới