Khách du lịch chia sẻ cảm nhận khi về phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày khai mạc Lễ hội du lịch, hàng vạn du khách đã đến với Cửa Lò. Mỗi người một cảm nhận riêng về phố biển nhưng có điểm chung là thấy một Cửa Lò tươi đẹp, mến khách, xứng đáng là khu du lịch biển nổi tiếng ở miền Trung.

P.V Báo Nghệ An đã ghi lại ý kiến chia sẻ của một số du khách đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước khi về tham quan phố biển Cửa Lò trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

“Mọi thứ đều “Ok!”

(Chị Nguyễn Thị Bích Liên – du khách đến từ Hà Nội)

“Tôi vào Cửa Lò hôm nay là ngày thứ hai, cảm thấy thực sự vui và thú vị. Tôi đã đến Cửa Lò 6 – 7 lần, nói thật vợ chồng, gia đình chúng tôi có nhiều kỷ niệm với phố biển xinh đẹp này. Bởi tôi và ông xã gặp gỡ lần đầu tại bãi biển Cửa Lò, rồi cùng hẹn hò và nên duyên chồng vợ, nay các con đã khôn lớn, trưởng thành.

Ảnh: Thành Cường
Đông đảo du khách đến với đêm khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2022. Ảnh: Thành Cường

Chính vì thế, hàng năm, vào dịp mùa Hè gia đình chúng tôi cố gắng sắp xếp thời gian, công việc về với Cửa Lò để trước hết tìm về với những kỷ niệm, rồi để được hòa mình với dòng nước mát trong, rảo bước trên bãi cát trắng mịn màng và đón làn gió mát rượi, thưởng thức những món hải sản đậm đà hương vị. Sau đó, đến dâng hương các tại các điểm văn hóa tâm linh, rồi dạo quanh các khu chợ hải sản để cảm nhận nhịp sống của cư dân làng biển và chọn cho mình những thức quà ưng ý.

Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên

Sau 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh khiến các hoạt động du lịch bị ngưng trệ, nay vợ chồng tôi mới có dịp trở lại với Cửa Lò. Thật vui vì Cửa Lò vẫn giữ được vẻ đẹp năm xưa với “Biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, hải sản tươi ngon, các dịch vụ như lưu trú, ăn uống và xe điện đều đảm bảo chất lượng, giá cá chấp nhận được. Nói chung mọi thứ đều “Ok!”.

Lần này, vợ chồng tôi sắp xếp vào trước để hưởng không khí mát lành đầu mùa Hè. Vào tháng 6 hoặc tháng 7, chúng tôi sẽ đưa các con trở lại Cửa Lò để “giải nhiệt” trong những ngày nắng nóng”.

Chị Nguyễn Thị Bích Liên chia sẻ cảm nhận khi đến với Cửa Lò. Clip: Đình Tuyên - Công Kiên

“Biển Cửa Lò rất đẹp, con người thân thiện”

(Chị Ly Na – du khách đến từ Quảng Ngãi)

“Tôi đến từ Quảng Ngãi, đây là lần thứ hai tôi đến với Cửa Lò. Đặt chân đến nơi này, tôi thấy Cửa Lò rất đẹp, nước biển trong xanh, bờ cát và cây cối đều mang vẻ đẹp thơ mộng. Con người nơi đây rất thân thiện, hầu như ai cũng sẵn sàng nở nụ cười thay cho lời chào đón. Các món hải sản đều tươi ngon, mức giá phải chăng, các mặt hàng khác cũng vậy.

Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên

Cơ sở vật chất phục vụ du lịch ở Cửa Lò rất tốt, các khách sạn, nhà nghỉ đều khang trang, đầy đủ tiện nghi, nhân viên phục vụ nhiệt tình, vui vẻ khiến tôi và những người bạn của mình đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Tôi nghĩ Cửa Lò là địa điểm thích hợp để cùng gia đình, bạn bè đến vui chơi, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ vào các dịp nghỉ lễ và những ngày cuối tuần.

Sau chuyến này, trở về quê tôi sẽ giới thiệu cho người thân, bạn bè sắp xếp thời gian đến với Cửa Lò để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, đắm mình với những con sóng hiền hòa, thưởng thức các món đặc sản của vùng biển xứ Nghệ. Đồng thời, đến chiêm bái các đền, chùa để hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của vùng cửa biển nổi tiếng ở miền Trung”.

Chị Ly Na chia sẻ cảm nhận khi đến với Cửa Lò. Clip: Đình Tuyên - Công Kiên

“Mong được trở lại trong một ngày gần nhất”

(Anh Nguyễn Trọng Hải – du khách đến từ Hà Nội)

“Sáng hôm qua, tôi từ Hà Nội vào Vinh để công tác, đến chiều cùng vợ và các con xuống phố biển Cửa Lò. Bởi trước đó, qua các thông tin báo chí và phương tiện truyền thông, tôi biết Cửa Lò đã khôi phục hoạt động du lịch sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Và năm nay Lễ hội Du lịch được tổ chức sớm hơn thường lệ với các hoạt động phong phú như bắn pháo hoa, lễ hội âm nhạc đường phố, phố đi bộ và ẩm thực, giao lưu văn nghệ, thể thao…

Đây là lần thứ hai tôi đến Cửa Lò. Lần trước, do đến và đi ngay trong đêm nên không có dịp được ngắm nhìn không gian phố biển đầy đủ và toàn diện. Nên lần này, ngay từ khi bước xuống xe, tôi đã ra bãi biển để ngắm biển, ngắm bãi cát, hàng cây, con đường nhộn nhịp và những dãy nhà cao tầng khang trang, sạch đẹp. Về khách sạn, tôi chọn lên tầng cao nhất để có thể ngắm được Cửa Lò từ trên cao.
Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên

Tôi cảm thấy Cửa Lò phong cảnh đẹp và yên bình, nước biển trong lành, hải sản phong phú, cơ sở lưu trú đảm bảo điều kiện và phục vụ chu đáo, nhiệt tình. Vì thế, nơi đây rất phù hợp cho các gia đình, cơ quan hay nhóm bạn bè có nhu cầu nghỉ dưỡng, thư giãn sau những ngày lao động mệt nhọc và căng thẳng. Đến đây, những lo âu, mệt mỏi của cuộc sống đời thường sẽ tan biến, nhường chỗ cho niềm vui tươi, thư thái.

Tôi mong muốn một ngày gần nhất gia đình mình sẽ có dịp trở lại nơi đây để tận hưởng những món quà thiên nhiên và cuộc sống ban tặng. Bởi Cửa Lò vừa giữ được những nét nguyên sơ của cảnh vật, vừa đầy đủ tiện nghi để đáp ứng nhu cầu thưởng thức về vật chất và tinh thần. Điều này đã “níu chân” tôi khi đến với phố biển xinh đẹp Cửa Lò”.

Anh Nguyễn Trọng Hải chia sẻ cảm nhận khi đến với Cửa Lò. Clip: Đình Tuyên - Công Kiên

“Tôi luôn chọn Cửa Lò mỗi khi có cơ hội đi du lịch”

(Chị Lưu Thị Bảo Ngọc – du khách đến từ Hưng Yên)

“Đây là lần thứ 5 tôi về với Cửa Lò, khu du lịch biển nổi tiếng của dải đất miền Trung đầy nắng gió. Thật sự là từ lúc bé đến giờ tôi và các thành viên trong gia đình luôn luôn chọn Cửa Lò là điểm đến du lịch mỗi khi có cơ hội “xách ba lô lên và đi”.

Bởi vì, Cửa Lò có bãi biển đẹp, không gian thơ mộng, có nhiều sản vật dễ “gây nghiện”, con người mộc mạc và thân thiện. Những điều ấy đã khiến tôi luôn có ấn tượng tốt mỗi khi nghĩ về khu du lịch biển ở cuối nguồn sông Lam và sông Cấm. Cửa Lò được nhiều người biết đến là điểm du lịch nổi tiếng từ xưa đến nay, được định vị đậm nét trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên

Vùng đất này có lịch sử khai phá hàng trăm năm với bề dày truyền thống văn hóa được kết đọng qua các công trình văn hóa tâm linh, làng nghề truyền thống và nhịp sống đời thường của cư dân làng biển. Mỗi món ăn, mỗi thức quà hay câu ca, điệu hát đều chứa đựng hàm lượng và bản sắc văn hóa của vùng quê thiên nhiên khắc nghiệt nhưng con người giàu bản lĩnh và chan chứa nghĩa tình.

Nói cách khác, đến với Cửa Lò không chỉ đến với khu du lịch biển để tắm mát, thưởng thức hương vị biển cả mà còn đến với địa chỉ văn hóa đặc sắc. Bởi vậy, mỗi khi người thân, bạn bè hỏi ý kiến về điểm đến cho những chuyến du lịch, tôi luôn khuyên họ về với Cửa Lò”.

Chị Lưu Thị Bảo Ngọc chia sẻ cảm nhận khi đến với Cửa Lò. Clip: Đình Tuyên - Công Kiên

Tin mới