Khám phá hang động thạch nhũ tuyệt đẹp ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhờ thiên nhiên kiến tạo, hang Nàng Màn có các măng đá, nhũ đá, cột đá với nhiêu hình thù kỳ thú như hình mẹ bồng con, hình bách thú tụ hội, cột chống trời, ruộng bậc thang, hình ô dù tàn lọng...
 
Ảnh: Thành Cường
Cách Quốc lộ 7 khoảng chừng 500m, hang Thắm Nàng Màn nằm trên dãy núi đá đầu bản Pha, xã Yên Khê (Con Cuông), có diện tích khá rộng và bằng phẳng, hệ thống nhũ đá phong phú về hình dáng, màu sắc, âm thanh và gắn với một huyền thoại về tình yêu đôi lứa. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Chuyện kể rằng: Ngày xưa, có một gia đình giàu nhất vùng sinh được một người con gái đẹp người, đẹp nết, lại hát hay, múa đẹp, đặt tên là nàng Màn. Lớn lên, nàng Màn có nhiều người giàu có tìm đến dạm hỏi nhưng nàng chỉ đem lòng yêu thương chàng trai nghèo cùng bản. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Mối tình ấy bị ngăn cấm vì lý do gia đình nàng cho rằng không môn đăng hộ đối. Bị cấm đoán nhưng đôi trẻ vẫn tìm cách để hẹn hò, trao duyên, rồi nàng Màn có thai. Theo lệ của bản, nàng Màn bị giam vào một cái hang có hình thù xấu xí để tự lo việc sinh nở. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Cảm thương với nỗi éo le, bất hạnh của đôi trẻ, đặc biệt là với nghịch cảnh của nàng Màn, Ngọc Hoàng sai các tiên nữ xuống hạ giới sắp xếp, bài trí lại cảnh vật trong hang thật đẹp để nàng được sinh nở mẹ tròn, con vuông. Ảnh: Thành Cường
Một buổi sáng tỉnh dậy, nàng Màn thấy ánh bình minh rọi thẳng vào cửa hang làm cho hệ thống thạch nhũ ánh lên nhiều màu sắc, cảnh vật trở nên lộng lẫy. Nàng dạo quanh hang, gõ vào từng nhũ đá phát ra những âm thanh huyền diệu. Ảnh: Nhật Thanh - Thành Cường
Một buổi sáng tỉnh dậy, nàng Màn thấy ánh bình minh rọi thẳng vào cửa hang làm cho hệ thống thạch nhũ ánh lên nhiều màu sắc, cảnh vật trở nên lộng lẫy. Nàng dạo quanh hang, gõ vào từng nhũ đá phát ra những âm thanh huyền diệu. Ảnh: Nhật Thanh - Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Sau khi sinh con, nàng Màn ôm con đứng hướng về phía cửa hang, nhìn ra bản làng với niềm khát khao được trở về cuộc sống bản làng, bên người mình yêu thương. Cho đến một ngày, mẹ con nàng hóa đá… Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Thành Cường
Đồng bào Thái nơi đây xem Thắm Nàng Màn là một điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh của mọi người dân, và họ tin rằng các chàng trai, cô gái yêu nhau đến cầu may, cầu tình duyên, mong hạnh phúc bên nhau sẽ được linh hồn của mẹ con nàng phù hộ. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ngày nay, Thắm Nàng Màn là điểm dừng chân ưa thích của du khách trên hành trình khám phá miền Tây xứ Nghệ. Nơi đây có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương như thổ cẩm, rượu men lá, cam Con Cuông, dược liệu, mây tre đan, tre mét mỹ nghệ và các nông sản, ẩm thực của đồng bào Thái. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Thành Cường
Ghé thăm Thắm Nàng Màn không thể không trải nghiệm những phong tục truyền thống như làm vía, buộc chỉ tay cầu may mắn,.. của đồng bào Thái. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Thành Cường
Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng Thắm Nàng Màn là di tích, danh thắng cấp tỉnh. Phong cảnh hữu tình, bản làng trù phú, phong tục và văn hóa đặc sắc của Con Cuông... cùng với vẻ đẹp kỳ bí và hấp dẫn của Thắm Nàng Màn đang chờ du khách dừng chân khám phá. Ảnh: Thành Cường

Tin mới