Khâm phục nữ sinh mồ côi đạt điểm cao hai khối thi

(Baonghean.vn) - Mồ côi mẹ từ khi lên 11 tuổi, cuộc sống rất vất vả nhưng em Bùi Thị Ngọc Ánh - Học sinh lớp 12 C10, Trường THPT Tân Kỳ luôn nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người. Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 tại cụm thi Đại học Vinh, Ánh đạt điểm cao hai khối thi A và B và là thí sinh có điểm cao nhất khối B của huyện miền núi Tân Kỳ.

Hỏi đường về nhà Bùi Thị Ngọc Ánh (xóm Phượng Kỳ 1, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) không khó, bởi mấy ngày nay, “kỳ tích” của cô học trò này là sự ngưỡng mộ của người dân nơi đây.

Người dân xóm Phượng Kỳ 1 đến chia vui với gia đình em Ngọc Ánh.
Người dân xóm Phượng Kỳ 1 đến chia vui với gia đình em Ngọc Ánh.

Năm Ánh lên 11 tuổi, em trai  mới được 4 tuổi thì mẹ đột ngột qua đời sau một tai nạn. Bố vất vả nuôi chị em Ánh, rồi đi bước nữa.... Mất một thời gian, vì nỗi đau mất mẹ, Ánh học hành sa sút. Lên THPT, hiểu nỗi vất vả của bố, chị em Ánh tự bảo ban nhau học tập với niềm mong mỏi sau này có công việc ổn định, thoát khỏi cảnh đói nghèo.

Trong suốt 3 năm học tại Trường THPT Tân Kỳ, Ánh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi với điểm số trung bình các môn đạt trên 8,6. Và trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016, tại cụm thi Đại học Vinh, Ánh đã đạt tổng điểm khối B là 26,3 điểm (đã cộng điểm ưu tiên), trong đó, Toán 9 điểm; Sinh học 7,4 điểm và Hóa học 8,4 điểm, trở thành thí sinh có điểm khối B cao nhất huyện Tân Kỳ. Điểm khối A, Ánh cũng đạt 27,3 điểm (đã cộng điểm ưu tiên), cao nhất trường THPT Tân Kỳ, cao thứ nhì huyện.

Trong đợt thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội tại cụm thi Đại học Vinh vào ngày 7/5/2016, Ánh đạt kết quả 103/140 điểm và được trường Đại học Quốc gia Hà Nội gửi giấy báo gọi nhập học vào Khoa Dược.

Ngoài nỗ lực học tập cho bản thân, Ngọc Ánh còn thường xuyên kèm cặp, chỉ dạy cho em trai.
Ngọc Ánh còn thường xuyên kèm cặp, chỉ dạy cho em trai.

Chia sẻ về bí quyết học tốt, Ánh cho biết: “Ngoài giờ học ở lớp thì việc ôn tập và làm bài tập ở nhà rất quan trọng, phần nào không hiểu thì em hỏi thêm bạn bè và thầy cô giáo ở trường để không bị bỏ sót kiến thức. Mặc dù đã được trường Đại học Quốc gia Hà Nội gọi nhập học nhưng với điểm số trong kỳ thi này, em dự định nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Y Dược Huế để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ”.

Không chỉ học giỏi, chăm ngoan, Ngọc Ánh còn là cán bộ lớp năng động, tích cực và nhiệt tình, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của lớp cũng như của trường. Ngoài ra, em còn là người tổ chức cho các lớp trong các giờ học ngoại khoá, các hội thi “đố vui để học”… Nhờ những thành tích học tập xuất sắc cũng như những cố gắng trong các phong trào Đoàn, hội, Ánh được Đoàn Trường cử đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 1 của huyện Tân Kỳ năm 2016.

Phương Hảo

(Huyện ủy Tân Kỳ)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới