Khí thế, quyết tâm của các tân binh trong lễ giao nhận quân ở TP Vinh

(Baonghean.vn) - Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên buổi lễ giao, nhận quân tại các địa phương diễn ra ngắn gọn nhưng vẫn trang trọng, ấm áp. Các tân binh đều mang trong mình ý chí quyết tâm, niềm phấn khởi khi thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của mình với Tổ quốc.
Sáng nay 17/2, tại TP Vinh đã tổ chức buổi lễ giao nhận quân năm 2022. Buổi lễ được tổ chức ngắn gọn, nhưng không kém phần long trọng, thể hiện được khí thế của các tân binh trong ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Anh
Sáng nay (17/2), tại TP. Vinh đã tổ chức buổi lễ giao, nhận quân năm 2022. Buổi lễ được tổ chức ngắn gọn, nhưng không kém phần long trọng, thể hiện được khí thế của các tân binh trong ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Anh
Do trong điều kiện dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, nên tất cả các tân binh tại TP Vinh trong buổi giao lễ giao nhận quân đều phải trải qua việc test covid-19. Trong đợt này tại TP Vinh có 137 công dân nam nhập ngũ chính thức vào quân đội và công an nhân dân, 7 công dân dự phòng. Ảnh: Đức Anh
Do trong điều kiện dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, nên tất cả các tân binh tại TP. Vinh trong buổi giao lễ giao, nhận quân đều phải trải qua việc test Covid-19. Trong đợt này tại TP. Vinh có 137 công dân nam nhập ngũ chính thức vào quân đội và công an nhân dân, 7 công dân dự phòng. Ảnh: Đức Anh
Em Lê Văn Quảng - Xã Nghi Kim, tp Vinh chia sẻ: Em rất vinh dự được thể hiện nghĩa vụ công dân khi tham gia nhập ngũ. Được vào môi trường quân đội sẽ giúp em rèn luyện được tính kỷ luật, tự giác, kiên trì và nhiều đức tính tốt đẹp khác. Đây sẽ là hành trang để em có thể vững vàng hơn trong cuộc sống tương lai. Em chỉ hơi buồn là năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên người nhà không thể vào đưa tiễn, trước lúc lên đường không được gặp gõ anh em, họ hàng. Ảnh: Đức Anh
Em Lê Văn Quảng (bên phải) ở xã Nghi Kim (TP.Vinh) chia sẻ: "Em rất vinh dự được thể hiện nghĩa vụ công dân khi tham gia nhập ngũ. Được vào môi trường quân đội sẽ giúp em rèn luyện được tính kỷ luật, tự giác, kiên trì và nhiều đức tính tốt đẹp khác. Đây sẽ là hành trang để em có thể vững vàng hơn trong cuộc sống. Em chỉ hơi buồn là năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên người nhà không thể vào đưa tiễn, trước lúc lên đường. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng hoa cho tân binh, đồng chí mong muốn các em giữ gìn sức khỏe, rèn luyện thất tốt, luôn nêu cao bản lĩnh, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng hoa cho các tân binh. Đồng chí mong muốn các em giữ gìn sức khỏe, rèn luyện thật tốt, luôn nêu cao bản lĩnh, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ảnh: Đức Anh
Được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc, các tân binh đều tỏ rõ sự phấn khỏi, quyết tâm trong ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Anh
Được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, các tân binh đều tỏ rõ sự phấn khởi, quyết tâm trong ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Anh
Vẫy tay chào người thân các thanh niên lên đường nhập ngũ nguyện hứa sẽ rèn luyện thật tốt xứng đáng với truyền thống là anh bộ đội cụ Hồ. Ảnh: Đức Anh
Vẫy tay chào người thân, các thanh niên lên đường nhập ngũ nguyện hứa sẽ rèn luyện thật tốt xứng đáng với tên gọi anh Bộ đội Cụ Hồ. Ảnh: Đức Anh
Do dịch bệnh nên năm nay người nhà không được trực tiếp vào tiễn các tân binh trong ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Anh
Do dịch bệnh nên năm nay người nhà không được trực tiếp vào tiễn, đưa các tân binh trong ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Anh
Những cảm xúc của người thân khi tiễn các tân binh từ phía xa. Ảnh: Đức Anh
Người thân tiễn các tân binh chỉ đứng từ xa. Ảnh: Đức Anh

Tin mới