'Khó chịu quá SLNA'

(Baonghean.vn) - Trải qua 3 trận hòa không bàn thắng liên tiếp, SLNA thực sự đang là thách thức đối với các đội bóng tại V.League. Thú vị ở chỗ, dù đang có thứ hạng cao nhưng SLNA lại chưa thể làm NHM xứ Nghệ cảm thấy thích thú.

Đối thủ "khó chịu" cho mọi đối thủ

9 trận đấu đã qua, SLNA mới chỉ để thua duy nhất đúng 1 trận trước nhà đương kim vô địch Hà Nội. Còn lại, họ thắng 4 và hòa cũng 4.

Không quá lời khi nói rằng, SLNA hiện tại đang là đội bóng gây "khó chịu" nhất nhì V.League. Những đội bóng khi gặp SLNA sẽ thực sự khó đá bởi cách chơi của đội bóng xứ Nghệ bây giờ thể hiện sự chắc chắn, gan lỳ nơi hàng thủ.

Hàng thủ của SLNA hiện tại mới chỉ để lọt lưới 5 bàn. Trong đó có 4 bàn thua trong trận gặp Hà Nội FC, một trận thua được cho là khó hiểu và bàn còn lại là trong trận thắng Bình Dương 2-1 trên sân nhà.

SLNA đang thể hiện một bộ mặt khó hiểu ở V.League 2019. Ảnh tư liệu Xuân Thủy
SLNA đang thể hiện một bộ mặt khó hiểu ở V.League 2019. Ảnh tư liệu Xuân Thủy

Có thể nói, sau sự ra đi đáng tiếc của Quế Ngọc Hải, hàng thủ SLNA tưởng chừng sẽ gặp khó khăn khi vắng trung vệ ăn cơm tuyển này. Thế nhưng, với sự trưởng thành vượt bậc của Hoàng Văn Khánh và sự bổ sung mang tên Damir, hàng thủ đội bóng của ông Nguyễn Đức Thắng giờ đây thực sự là thách thức đối với mọi hàng công.

Một cái tên không thể không nhắc đến chính là thủ thành Nguyên Mạnh. Trở lại sau chấn thương dai dẳng, thủ thành quê Đô Lương đã không gặp một trở ngại gì và anh đang trình diễn một phong độ cực ổn định. Lối bắt bóng thông minh, ra vào hợp lý cùng khả năng phản xạ “thượng thừa” của Nguyên Mạnh đang góp công lớn giúp đội nhà giữ sạch lưới 7 trận.

Phan Văn Đức đang chưa hẹn ngày trở lại, Olaha đang chững lại sau những trận đầu tiên bùng nổ. Có thể nói, giờ đây, mọi đối thủ có thể dễ dàng kiếm được 1 trận hòa trước SLNA nhưng hy vọng vào 3 điểm khi đối đầu với họ thì quả thực là một thách thức không hề nhỏ chút nào.

Người hâm mộ cũng khó chịu luôn

Lẽ thường, xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH luôn là một thành tích tốt, nếu không muốn nói là đáng mơ ước với nhiều đội ở V.League. Thế nhưng, nếu không nhìn vào BXH, chắc người hâm mộ xứ Nghệ sẽ nghĩ đội bóng của họ đang đủng đỉnh ở top giữa.

Lối đá của SLNA hiện tại đang thiếu chất lửa cần thiết để có thể khiến những ai yêu đội bóng cảm thấy “sướng”. 3 trận hòa gần đây nhất chính là bộ mặt nhạt nhòa mà đội bóng HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt khiến người hâm mộ thất vọng.

Cổ động viên xứ Nghệ phủ vàng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: An Thanh
Cổ động viên xứ Nghệ phủ vàng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: An Thanh
Đầu tiên là 2 trận hòa 0-0 trước 2 đối thủ dưới cơ Nam Định và Viettel, mới đây là trận hòa cùng tỷ số đó trước Hải Phòng. Kiếm được 1 điểm sau khi rời sân Lạch Tray là kết  quả không tệ bởi đội bóng đất Cảng đang là tập thể chơi ấn tượng ở mùa giải năm nay. Thế nhưng, trong cách chơi bóng của SLNA hiện tại luôn cho thấy, họ quá chậm rãi trong cách triển khai và hoàn toàn không có một chút đột biến nào khi tấn công.
Thật nghịch lý khi đang chiếm chắc chắn ở vị trí thứ 3 mà SLNA lại phải nhận nhiều chỉ trích từ những CĐV. Có lẽ, với người hâm mộ xứ Nghệ, kết quả chưa phải là điều họ thích thú bằng việc cứ  mỗi lần ra sân, SLNA phải thể hiện được chất máu lửa vốn là truyền thống của mình.
Thế mới bảo, SLNA giờ "khó chịu" thật, "khó chịu" cho chính đối thủ và "khó chịu" cho chính người hâm mộ xứ Nghệ.

Tin mới