Khoảng lặng phố Vinh

(Baonghean.vn) - Có một phố Vinh ngày mồng Một yên ắng, trầm tư khác vẻ nhộn nhịp ngày thường. Và có những góc khuất đầy giản dị nhưng cũng đáng để suy ngẫm.
Lên đền, chùa đầu năm cũng là thói quen của khá nhiều người Vinh. Ảnh chụp tại đền Hồng Sơn sáng ngày mồng Một Tết. Ảnh: Lê Thắng
Lên đền, chùa đầu năm cũng là thói quen của khá nhiều người Vinh. Ảnh chụp tại đền Hồng Sơn sáng ngày mồng Một Tết. Ảnh: Lê Thắng
Một người phụ nữ ăn mặc tươm tất đến đền cầu may đầu năm. Ảnh: Lê Thắng
Một người phụ nữ ăn mặc tươm tất đến đền cầu may đầu năm. Ảnh: Lê Thắng
Một chậu quất bị người bán bỏ lại trên đường từ bữa qua. Sáng nay, một số người đi qua tiếc rẻ, đang bàn tính đem chậu cây này về nhà trông. Ảnh: Lê Thắng
Một chậu quất bị người bán bỏ lại trên đường Phan Đình Phùng từ hôm qua. Sáng nay, một số người đi qua tiếc rẻ, đang bàn tính đem chậu cây này về nhà trồng. Ảnh: Lê Thắng
Một
Một "thợ câu" "khai cần" đầu năm bên Hồ Goong. Ảnh: Lê Thắng
Một ông già ngồi bên một quầy hàng đóng cửa trên đường Đào Tấn. Ảnh: Lê Thắng
Một ông già ngồi bên một quầy hàng đóng cửa trên đường Đào Tấn. Ảnh: Lê Thắng
Một cụ bà ngồi trong nhà mình. Bà mở cửa từ sáng sớm để đón ban mai đầu tiên của năm mới. Ảnh: Lê Thắng
Một cụ bà ngồi trong nhà mình. Bà mở cửa từ sáng sớm để đón ban mai đầu tiên của năm mới. Ảnh: Lê Thắng

Tin mới