Khởi tố đối tượng nghe lời mẹ, tìm phụ nữ bán sang Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Vì tin lời người quen, chị Q. bị Vi Thị Lý, trú cùng xã và một người đàn ông lạ mặt rủ rê đưa sang Trung Quốc để làm việc, với lời hứa “việc nhàn, thu nhập cao”. Tuy nhiên khi sang bên xứ người chị Q. bị các đối tượng này bán cho một người đàn ông Trung Quốc để lấy làm vợ…

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lương Văn Khăm (SN 1987), trú tại bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn và Vi Thị Lý (SN 1973), trú tại bản Na Khốm, xã Yên Na, huyện Tương Dương về tội Mua bán người.

Đối tượng Lương Văn Khăm.
Đối tượng Lương Văn Khăm. Ảnh: Bảo Nguyên
Theo tài liệu của Cơ quan điều tra cung cấp, mẹ của Lương Văn Khăm hiện đang sinh sống tại Trung Quốc. Quá trình sinh sống, người đàn bà này nhận thấy nhu cầu muốn tìm phụ nữ Việt Nam để mua làm vợ của một số đàn ông Trung Quốc nên đã gọi điện về bảo Khăm tìm người đưa sang Trung Quốc bán, nếu tìm được, bà sẽ cho Khăm số tiền 2 vạn nhân dân tệ (tương đương với 60 triệu đồng Việt Nam).
Thấy số tiền lớn, và do trước đó từng quen biết nhau, Khăm liền móc nối với Vi Thị Lý và thỏa thuận: Nếu tìm được người đưa sang Trung Quốc bán, Lý sẽ được nhận số tiền 20 triệu đồng, còn Khăm sẽ được hưởng 40 triệu đồng.

Nắm bắt được tâm lý muốn tìm việc làm của chị Q., giữa năm 2014, Vi Thị Lý liền tiếp cận và dùng lời mật ngọt dụ dỗ, lừa chị Q. có công ty ở Trung Quốc đang tuyển công nhân với mức lương cao. Tin tưởng người phụ nữ ở cùng xã, chị Q. đồng ý sang Trung Quốc làm việc song thực chất đã bị Lương Văn Khăm và Vi Thị Lý đưa sang Trung Quốc cho mẹ Khăm bán với giá 2,5 vạn nhân dân tệ (tương đương với 70 triệu đồng Việt Nam).

Tại đây, do bất đồng ngôn ngữ và phải làm vợ một người đàn ông xa lạ, cuộc sống làm dâu xứ người của chị Q. là những ngày tháng sống trong bức bối, dằn vặt vì nhớ nhà, nhớ người thân… Sau khi sinh được 2 người con, chị Q. được chồng và gia đình chồng dần tin tưởng hơn, được đi ra ngoài, được đi chợ … Đầu năm 2018, lợi dụng sơ hở từ phía nhà chồng, chị Q. đã bỏ trốn về Việt Nam.

Đối tượng Vi Thị Lý. Ảnh
Đối tượng Vi Thị Lý. Ảnh: Bảo Nguyên
 Sau quá trình kiên trì tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động của Công an huyện Tương Dương, chị Q. mới nhận thức được việc mình đã bị các đối tượng xấu bán qua nước ngoài và cung cấp thông tin về đối tượng Vi Thị Lý và người đàn ông lạ mặt. Tuy nhiên, do thời gian bị bán sang Trung Quốc đã lâu nên chị Q. không còn nhớ rõ chi tiết về người đàn ông lạ mặt để nhận diện đối tượng. Từ những thông tin ít ỏi mà nạn nhân Q. cung cấp, Công an huyện Tương Dương đã lần theo từng chi tiết nhỏ nhất, tiến hành xác minh, dựng lên chân dung đối tượng nghi vấn là Lương Văn Khăm.

Sau thời gian theo dõi mọi di biến động của đối tượng, cuối tháng 1/2019, sau khi nhận được tin Lương Văn Khăm vừa trở về nhà sau chuyến đi dài sang Trung Quốc thăm thân, 3 mũi trinh sát mật phục xung quanh ngôi nhà của y ở bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu và ập vào khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

Cũng trong thời gian này, một mũi trinh sát khác cũng đã bắt giữ thành công đối tượng Vi Thị Lý khi thị vừa trở về nhà sau thời gian dài trốn ở trên rẫy sâu trong rừng.

Tin mới