'Không có lửa làm sao có khói'

(Baonghean) - Tuần qua, câu chuyện trọng tài lại một lần nữa được xới xáo khi ông Nguyễn Trọng Thư – người thổi còi gây nên sự cố “có một không hai” trên sân Thống Nhất vẫn tiếp tục được ra sân, trong lúc đó đội bóng Long An đã buộc phải “thay máu” từ Chủ tịch, HLV trưởng CLB đến đội trưởng, thủ môn vì các vị trí này đã bị cấm hành nghề.

Mặc dù chả liên quan đến đội bóng của mình, nhưng bức xúc trước cách hành xử “nhất bên trọng, nhất bên khinh” của Ban tổ chức, bầu Đức đã tuyên bố: Ban trọng tài yếu kém và thao túng mọi thứ nên bóng đá Việt khó có thể phát triển!

Đây không phải là lần đầu tiên ông bầu của HAGL lên tiếng về vấn đề này, trước đó, tại Đại hội BCH khóa VII của VFF, bầu Đức đã phát biểu thẳng thừng: "Tôi nghĩ anh Mùi không kém,có nhiều kinh nghiệm cũng như đã đóng góp nhiều cho bóng đá Việt Nam.

Mối quan hệ giữa lãnh đạo các đội bóng và giới trọng tài ngày càng trở nên căng thẳng. (Ảnh minh họa)
Mối quan hệ giữa lãnh đạo các đội bóng và giới trọng tài ngày càng trở nên căng thẳng. Ảnh Internet

Tuy nhiên, anh Mùi làm quá lâu rồi. Anh Mùi lại có con trai và cả con rể làm trọng tài nữa thì làm sao lãnh đạo công tâm được… Quan điểm cá nhân tôi là anh Mùi nên nghỉ đi”. Thế nhưng, do nhiều vấn đề tế nhị, ông Nguyễn Văn Mùi vẫn được “chọn” làm Trưởng ban Trọng tài. 

Qua trao đổi với lãnh đạo một số đội bóng, nhiều người cho rằng, thật ra, trình độ chuyên môn của các trọng tài Việt Nam không đến nỗi quá tệ như mọi người nghĩ, mà vấn đề là họ “bị tư tưởng” khi cầm còi trong một số trận đấu “nhạy cảm”. Điều đó khiến cho những “tiếng còi méo” có cơ hội xuất hiện trong một số trận đấu, gây nên sự bức xúc của nhiều đội bóng.

Trước đây, bầu Kiên từng tiết lộ: “Có những người đến tiếp xúc với Hòa Phát bảo nếu cho trọng tài 500 triệu đồng, bảo đảm trận này Hòa Phát sẽ thắng...”. Thực hư chuyện này chưa rõ, nhưng chuyện “bao ăn ở”, “quà cáp” của các đội bóng cho các “ông vua sân cỏ” là chuyện có thật, và trong giới trọng tài cũng thường kháo nhau “tùy thái độ của từng đội bóng mà thổi”! 

Không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện “tế nhị” giữa các đội bóng và giới trọng tài lại bị “sổ toẹt” ra cho giới báo chí và dư luận biết, bởi chính một số lãnh đạo đội bóng đã từng tạo ra “tiền lệ xấu” này, nhưng đến lúc chính họ cũng không chịu được.

Còn nhớ khi HAGL mới lên chơi ở V.League, nhiều người đã xì xào rằng bầu Đức “rất thoáng” với giới trọng tài nên khi đó, các đội bóng rất ngán chạm trán với HAGL vì dễ bị “xử ép”. Giờ đây, chính bầu Đức lại bức xúc với vị Trưởng ban Trọng tài vì ông quá hiểu rõ mối quan hệ giữa đội bóng – trọng tài như thế nào, và ai là người “điều khiển” giới trọng tài gây khó dễ cho các đội bóng!

Đức Dũng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới