Không lẽ 'trảm tướng', thế là xong?

(Baonghean.vn) - Trong bóng đá, “quân thua, trảm tướng” là điều bấy lâu nay vẫn thường diễn ra và Hữu Thắng cũng đã chủ động đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng nếu chỉ có HLV Hữu Thắng, bầu Đức nhận trách nhiệm và từ chức, các quan chức VFF đứng ngoài cuộc thì không phản ánh đúng “căn bệnh” của bóng đá Việt Nam.

Đã bao năm nay, VFF cứ mãi trong tình trạng “nhất mẹ, nhì con” khen đi, khen lại các thành tích giải trẻ, V-League nhưng hễ ra đấu trường SEA Games, AFF Cup là thất bại. VFF cứ luôn cho rằng việc của mình là chọn ra HLV trưởng, còn nhà cầm quân này có trách nhiệm đưa Cúp về. Không hoàn thành nhiệm vụ là phân tích, mổ xẻ và cách chức, rồi chọn người khác lên thay.

Bốn câu hỏi lớn

Trước hết, phải nói VFF và BHL U22 Việt Nam đã lãng phí 3 trận đấu tập huấn trước khi lên đường dự SEA Games 29. Thầy trò HLV Hữu Thắng được gì sau 3 thắng lợi trước Tuyển các ngôi sao K-League (Hàn Quốc) 1-0, Mokpo FC 4-1 và Busan FC 6-1 khi mà đối phương “chủ động” nằm.

Không chỉ đơn giản cái tổ BHL là đội tuyển lớn mạnh ngay. Ảnh: AT
Không chỉ đơn giản cải tổ BHL là đội tuyển lớn mạnh ngay. Ảnh: AT

Nếu Mokpo đang thi đấu ở giải hạng ba Hàn Quốc và không phải là đối thủ mạnh thì Busan Transportation chỉ là CLB bán chuyên hiện đang đứng thứ 7/8 tại giải National League, tương đương hạng 3 Hàn Quốc.

Trước khi nhận lời làm quân xanh cho U22 VN, họ đã trải qua chuỗi trận kinh hoàng, 13 lần ra quân không thắng mà thua tới 9, hòa 4. Liệu VFF có nhầm lẫn không khi đối thủ của U22 Việt Nam không phải đội đang đứng thứ 2 hạng 2 Hàn Quốc, Busan I'Park như báo chí ban đầu nhầm tưởng? 

Sai lầm sơ đẳng của thủ môn Phí Minh Long và hàng phòng thủ chắc chắn có phần không được cọ xát với các hàng công mạnh trước khi sang Malaysia.

Bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng đã có bài học về tiền vệ phòng ngự Ngô Hoàng Thịnh tại AFF Cup 2016, sao VFF lại để lặp lại tại SEA Games 29? Liệu có phải chúng ta chỉ có mỗi Duy Mạnh cáng đáng được nhiệm vụ chốt chặn phòng ngự từ xa?

Khi nhìn các cầu thủ Thái Lan như U-Tra, Chaowat, Chenrop thay nhau “hành hạ” tuyến giữa U22 Việt Nam với Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn với những đôi chân mỏi mệt, không ít người nghĩ: Không hiểu các nhà chuyên môn của VFF đang ở đâu?

Đúng như ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia đã nói: “Khuyết điểm đầu tiên là HLV trưởng đã sử dụng lực lượng không đúng. Hôm nay dùng đội hình chính thức, hôm sau cần xoay vòng để luôn giữ được đấu pháp, lực lượng khỏe mạnh”. 

Vậy vai trò và tiếng nói của chuyên gia thể lực người Đức Martin Forkel như thế nào tại SEA Games 29 khi không thấy VFF đề cập đến? Liệu Martin Forkel có ý kiến gì về vấn đề chuẩn bị thể lực cho việc phải thi đấu 7 trận (nếu vào đến chung kết) trong vòng 14 ngày?

Hơn ai hết, chính ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF biết rằng HLV Hữu Thắng đã bao giờ cầm quân đội tuyển mà nhận xét “non nớt về kinh nghiệm”. Chính vì thế, những nhận xét như thế càng làm vai trò của VFF mờ nhạt.

Thôi đừng “con hát, mẹ khen hay”

Đã bao lâu nay, VFF cứ “con hát, mẹ khen hay” nào là có V-League thuộc top đầu Đông Nam Á, nào là đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng nhất nhì khu vực. Nhưng có một sự thật là chúng ta lại luôn sớm rụng ở những giải đấu như SEA Games hay AFF Cup.

Dù thất bại tại SEA Games 29, nhưng khán giả vẫn luôn đứng bên đội tuyển quốc gia. Ảnh: Dũng Nguyễn
Dù thất bại tại SEA Games 29, nhưng khán giả vẫn luôn đứng bên đội tuyển quốc gia. Ảnh: Dũng Nguyễn

Trách nhiệm lớn nhất phải thuộc về VFF, địa chỉ quản lý bóng đá nước nhà chứ không đơn thuần là HLV đội bóng. Hầu hết các quan chức VFF có mặt tại Malaysia nhưng vai trò quá mờ nhạt, nếu như không muốn nói chỉ để vỗ tay khi thắng lợi và chỉ trích HLV trưởng khi có thất bại.

Chúng tôi cho rằng, việc quan chức VFF tôn trọng quyết định của Hữu Thắng khi không mời GĐKT Jurgen Gede vào thành phần BHL là đúng nhưng lại quá tắc trách, thờ ơ khi thấy Hữu Thắng bê nguyên đội hình đá Indonesia để đá với Thái Lan.

Cận cạnh truyền hình cho thấy phút 87, trong trận gặp Indonesia thì Văn Toàn còn đủ sức đuổi theo trái bóng dọc biên, thế mà 2 ngày sau phải đối đầu với các cầu thủ Thái Lan được nghỉ ngơi 5 ngày trước đó.

Lời muốn nói

Việc họp bàn, mổ xẻ, rút kinh nghiệm sau mỗi thất bại là nên làm và cần thiết. Đóng cánh cửa này, để chúng ta sẽ mở ra cánh cửa khác, khuôn mặt khác với những hành động bước đi cụ thể để cải thiện, nâng tầm bóng đá Việt.

Nhưng việc VFF cứ đổ mọi tội lỗi lên đầu HLV Hữu Thắng mà không thừa nhận bất cứ sai lầm nào thì suốt đời quan chức VFF hết đóng cánh cửa này lại đi đóng cánh cửa khác mà thôi. Các chuyên gia bóng đá đều khẳng định nếu năm nay “son” U.22 Việt Nam có vô địch SEA Games 29 thì đó cũng chỉ là nhờ may mắn chứ không phản ánh đúng thực chất nền bóng đá nước nhà.

Nếu thành công của đội tuyển là do VFF “thông minh, sáng suốt” còn thất bại là do HLV trưởng non nớt kinh nghiệm như lời Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thì người hâm mộ còn dài cổ chờ đợi tấm HCV SEA Games./.

AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới