Nghệ An: Về bãi Lòi Mồ vui hội... bắt hến

(Baonghean.vn) - Bãi Lòi Mồ bên hữu ngạn sông Lam, gần Rú Đồn thuộc xã Khánh Sơn (Nam Đàn) là một địa điểm đặc biệt đối với người dân địa phương và cũng là nơi gợi bao sự tò mò, thích thú cho khách qua đường khi nhìn thấy khung cảnh cả làng bắt hến nhộn nhịp trên sông.

 Người Khánh Sơn phát hiện bãi Lòi Mồ nhiều hến và đổ xô đi bắt cách nay đã hơn 10 năm. Mùa bắt hến ở đây kéo dài từ tháng 3 cho đến kỳ lũ lụt, hàng ngày từ 8 h đến 15h, trên bãi Lòi Mồ thường có cả trăm lượt người khắp các xóm 5,6,7, 10 (Khánh Sơn1) và 1,2,3,4 (Khánh Sơn 2), đủ già, trẻ, gái, trai, tập trung về đây để bắt hến.
Người Khánh Sơn phát hiện bãi Lòi Mồ nhiều hến và đổ xô đi bắt cách nay đã hơn 10 năm. Mùa bắt hến ở đây kéo dài từ tháng 3 cho đến kỳ lũ lụt, hàng ngày từ 8 h đến 15h, trên bãi Lòi Mồ thường có cả trăm lượt người khắp các xóm 5,6,7, 10 (Khánh Sơn1) và 1,2,3,4 (Khánh Sơn 2), đủ già, trẻ, gái, trai, tập trung về đây để bắt hến.
Bà Phạm Thị Quang (65 tuổi, xóm 4, Khánh Sơn 1) đang cào hến dưới sông vui vẻ cho biết: “Tui thường ra đây bắt hến, vừa kiếm thêm thức ăn, lại vừa vui. Dân làng ai cũng đi cả, ở đây vui hơn ở nhà”
Bà con ở đây cho biết, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, mọi người thường ra sông bắt hến để cải thiện bữa ăn cho gia đình.
1
Đàn ông, con trai thường dầm mình trong nước, cào, xúc ở những chỗ sâu, tuy khó khăn, nguy hiểm nhưng đổi lại được nhiều hến hơn
1
Nhiều em học sinh sau buổi học cũng tích cực đi đãi hến. Phương tiện bắt hến ở đây rất thô sơ, nhà nào có vật dụng gì thì mang theo cái đó, có thể là bàn vét, dụi, rổ, vợt…
1
 Tại bãi Lồi Mồ, người đi bắt hến phải chịu khó tìm kiếm, cào xúc, nhặt nhạnh trên bãi sông lởm chởm những đá sỏi, vỏ hến, bùn meo trơn trượt. Những người không muốn ngâm mình trong nước thì ngồi trên cao, bắt hến cạn. Bãi hến Lòi Mồ đã trở thành nơi “không hẹn mà gặp” của người dân địa phương và là một trong ít địa điểm bắt hến nhộn nhịp, đông vui, độc đáo ở Nam Đàn.
Bà Phạm Thị Quang (65 tuổi, xóm 4, Khánh Sơn 1) đang cào hến dưới sông vui vẻ cho biết: “Tui thường ra đây bắt hến, vừa kiếm thêm thức ăn, lại vừa vui.”
Bà Phạm Thị Quang (65 tuổi, xóm 4, Khánh Sơn 1) đang cào hến dưới sông vui vẻ cho biết: “Tui thường ra đây bắt hến, vừa kiếm thêm thức ăn, lại vừa vui.”
1
 Sau 5 – 7 tiếng đồng hồ, “bám” mặt trên sông, tầm 3 h chiều, khi nước triều lên, mỗi người kết thúc công việc với thành quả trên dưới 10 kg hến sạch. 

                     Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới