Kỳ Sơn mùa khát

(Baonghean) - Huyện Kỳ Sơn vào mùa khô, những giọt nước trở nên hiếm hoi và đáng quý. Cảnh bà con phải chờ đợi tại các bể nước, hoặc đi xa 2- 3km để gùi từng can nước về sử dụng đã trở thành chuyện quen thuộc thường ngày...
Người dân bản Huồi Lê, xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn phải đợi tại bể rất lâu mới lấy được nước về dùng.
Người dân bản Huồi Lê, xã Huồi Tụ phải đợi tại bể rất lâu mới lấy được nước về dùng.
Nước chỉ dùng ăn, uống, không đủ tắm rửa.
Nước chỉ dùng ăn, uống, không đủ tắm rửa.
Bà con phải đào những lỗ nhỏ cạnh suối để “chắt” nước.
Bà con phải đào những lỗ nhỏ cạnh suối để “chắt” nước.
Hiện nay, gần 90% các bản làng của huyện Kỳ Sơn đều có công trình nước sạch, nhưng do địa hình đồi núi cao, nguồn nước khan hiếm, chảy không đủ mạnh. Hơn nữa, sau nhiều năm sử dụng, các công trình đường ống, bể, vòi nước đã hư hỏng và xuống cấp, nhiều bể nước bỏ không. Ông Nguyễn Anh Đoài, Trưởng phòng Công thương huyện Kỳ Sơn cho biết: “Hiện chúng tôi đang thống kê và lên kế hoạch sửa chữa các công trình nước sạch bị hư hỏng, xuống cấp, tuy nhiên phải chờ một thời gian nữa. Trước đó, khi xây dựng các công trình nước sạch, chúng tôi đã làm theo nguyện vọng, đề xuất từ người dân, sau khi hoàn thành, có nước chảy, chúng tôi mới bàn giao cho nhân dân. Bà con nhân dân cũng cần phải có ý thức bảo vệ, và bảo quản các công trình nước sạch xây dựng tại bản, làng mình, khỏi bị hư hại...”. 
Hồ Lài

Tin mới