Ký ức tủi nhục của cô bé 14 tuổi bị bán qua biên giới làm vợ nơi xứ người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bị bán sang Trung Quốc từ lúc 14 tuổi khiến Nụ hoảng sợ. Nhưng sau đó cô bé phải sinh liên tiếp 3 đứa con, chẳng khác “cái máy đẻ”. Bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa và cuộc sống như bị giam lỏng khiến Nụ luôn nuôi ý định bỏ trốn về nước.

B dượng đồng ý cho con riêng của vợ sang xứ người

Lô Thị Nụ (SN 1998) sinh ra và lớn lên ở xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Mẹ đi bước nữa nên Nụ sống cùng bố dượng là Cụt Văn Đắm. Một ngày đầu năm 2012, Nụ hay tin từ một người trong làng nói rằng bố dượng cho mình sang Trung Quốc.

Thời điểm đó, Quang Thị Xu (SN 1993, trú xã Xã Lượng) mới từ Trung Quốc về quê. Lần trở về quê này của Xu đi cùng người phụ nữ tên Thuyên. Đây cũng chính là người trước đó đã lừa bán Xu sang Trung Quốc lấy chồng, sinh con. Dù biết hành vi đưa người sang bên kia biên giới là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên Xu vẫn đồng ý cùng Thuyên tìm phụ nữ để đưa sang bên kia biên giới.

Sau khi ở tại nhà Xu 3 ngày, có một người phụ nữ đến gặp Thuyên, cho biết có anh tên Đắm đồng ý đưa con gái riêng của vợ sang Trung Quốc lấy chồng. Khi có “con mồi”, Thuyên bàn bạc với Xu việc đưa Nụ đi bán, hứa cho 1 vạn nhân dân tệ (tương đương 30 triệu đồng) tiền công.

Thỏa thuận xong, Thuyên trả trước cho Xu 1,5 triệu tiền công và 4 triệu đồng để giao cho anh Đắm. Do không biết đường đến nhà Nụ nên Xu phải trả cho người xe lai 500 nghìn. Khi gặp anh Đắm, Xu đã đưa 4 triệu đồng cho anh này rồi đón Nụ về nhà mình. Lúc này, Xu nói với Nụ “sang Trung Quốc chỉ lấy chồng hoặc đi làm”. Nghe vậy, Nụ không đồng ý.

Xu liền gọi điện cho Thuyên nói về việc Nụ không đồng ý đi. Thuyên nói với Xu “phải bắt nó đi vì bố dượng đã nhận tiền rồi”. Nghe Xu nói bố dượng đã nhận tiền nên Nụ im lặng, chấp nhận sang Trung Quốc.

Các đối tượng sau đó đã đưa Nụ xuống thành phố Vinh, bắt xe khách đi Quảng Ninh rồi vượt biên sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Sau khoảng 1 tháng ở tại nhà Xu, nạn nhân đã bị bán cho một người đàn ông bản địa lấy làm vợ với giá hơn 200 triệu đồng. Sau đó, Xu đã liên lạc với Thuyên để lấy tiền công thì người này không trả, sau đó cắt đứt mọi liên lạc.

Bị cáo Quang Thị Xu lĩnh án 10 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Quang Thị Xu lĩnh án 10 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Ký ức tủi nhục

Về phần nạn nhân, bị bán từ khi còn nhỏ tuổi khiến em chịu nhiều tủi nhục, vất vả. Kể về những ngày tháng đau khổ, Nụ cho biết, em đã bị bán cho người đàn ông lớn tuổi lấy làm vợ. Dù hoảng sợ nhưng vì không quen biết ai, lại sợ bị đánh đập nên cô bé 14 tuổi phải cắn răng chịu đựng. “Gia đình “nhà chồng” xem em không khác gì cái “máy đẻ”. Họ dọa, bắt em phải nghe lời, không được bỏ trốn vì “chúng tao đã mua mày về để sinh con”, Nụ nhớ lại cuộc sống khổ cực.

Quá trình 7 năm chung sống với người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi, Nụ sinh được 3 đứa con. Tuy nhiên, người con đầu không may qua đời. Nỗi đau mất con khiến tinh thần của Nụ bị ảnh hưởng, u uất. Đã nhiều lần, Nụ trình bày với gia đình chồng cho mình được ra ngoài đi làm nhưng không được. Nhà chồng cũng hạn chế Nụ dùng điện thoại vì sợ bỏ trốn. Mọi chi tiêu trong nhà cũng bị gia đình chồng quản lý chặt.

Cuộc sống như bị giam lỏng khiến cô chán nản nên luôn tìm cách bỏ trốn về Việt Nam. Sau thời gian dài ấp ủ, đến cuối năm 2019, Nụ đã bỏ trốn về nước, kết thúc 7 năm sống trong cảnh tủi nhục nơi xứ người.

Sau đó, nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Tờ đơn tố cáo của bị hại, cơ quan điều tra đã bắt giữ Quang Thị Xu. Riêng đối tượng cầm đầu là Thuyên thì đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa thể xử lý do không rõ địa chỉ người này.

Hạnh phúc muộn của sơn nữ

Quang Thị Xu bị truy tố về tội Mua bán trẻ em. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Xu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo thừa nhận từng là nạn nhân của bọn mua bán người, biết rõ hành vi đưa người sang Trung Quốc bán là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên cấu kết với Thuyên đưa nạn nhân ra nước ngoài.

Tại tòa, Xu khóc lóc cho rằng trong vụ án này mình chỉ được hưởng lợi 1 triệu đồng. Còn số tiền hơn 200 triệu bán nạn nhân thì Thuyên đã bỏ túi một mình mà không chia cho bị cáo. Một vị hội thẩm đã nhắc nhở bị cáo, dù bị cáo nhận được tiền ít hay nhiều thì cũng đã phạm tội mua bán trẻ em, vi phạm pháp luật.

Trước sự có mặt của bị hại, Xu đã gửi lời xin lỗi. Bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho mình hơn 70 triệu đồng. Sau khi thương lượng, hai bên thống nhất khoản tiền bồi thường 40 triệu đồng. Ngay tại tòa, bị cáo đã tác động người thân bồi thường tổn thất tinh thần trước cho bị hại 5 triệu đồng.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là vi phạm pháp luật, đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, quyền con người của nạn nhân nên tòa tuyên phạt bị cáo Quang Thị Xu 10 năm tù về tội Mua bán trẻ em.

Đối với bố dượng của Nụ, quá trình điều tra xác định anh Đắm chỉ biết con làm ở Quảng Ninh theo lời nói của người phụ nữ không rõ lai lịch. Trước khi đưa Nụ đi làm, anh Đắm có hỏi vợ và con thì hai người này đồng ý. Do anh này không biết Xu và Thuyên đưa con sang Trung Quốc bán nên không có căn cứ để xử lý hình sự.

Tòa kết thúc, Nụ lặng lẽ rời tòa. Cô gái từng là nạn nhân của nạn mua bán người nay đã có cuộc sống mới. Nụ chia sẻ sau khi trở về quê hương, cô đã nên duyên vợ chồng với một người đàn ông ở cùng làng. Người đó đã chấp nhận quá khứ của cô. Hiện, Nụ đang mang bầu đứa con chung của hai người. Trải qua nhiều tủi nhục, giờ đây Nụ chỉ mong muốn được sống bình thường như bao cô gái khác trên chính quê hương mình mà không phải lưu lạc phương xa.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi).

Tin mới