Lá thăm và sự may rủi

(Baonghean.vn) - Những người có đầu óc hài hước đã chia năm học ra mấy “mùa vụ”. Màn khởi động đầu tiên là “Mùa chạy” đây được coi là mùa vụ dai dẳng, khó khăn và cũng khốc liệt nhất. Từ chạy huyện đến chạy trường, từ chạy trường chuyên đến chạy lớp chọn, từ chạy lớp chọn đến chạy… cô chuyên, thậm chí là “chạy cô chủ nhiệm”! Kế đến bước vào năm học thì là mùa thu, thôi thì ngút ngàn các khoản đóng nộp. Điệp khúc thu, thu và thu… nộp, nộp và nộp. Rồi mùa khen, mùa thi... và mới nhất gần đây trong bộ “từ điển” đầu khóa còn xuất hiện thêm mùa… bốc thăm. 

Tin mới