Lạc giữa 'thiên đường' hoa Mường Lống

(Baonghean.vn) - Du Xuân Mường Lống thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi đã được sống, được tận hưởng một không gian ngập ngời sắc hoa tại vùng đất “Sapa của xứ Nghệ” với bao niềm vui và sự ngỡ ngàng.

Con đường vàng sắc cải, chạy lưng núi đưa chúng tôi
Con đường vàng sắc cải, chạy lưng núi đưa chúng tôi vào thủ phủ Mường Lống. Ảnh: S.Nguyễn.
Bản làng Mường Lống nhìn từ trên cao
Bản làng Mường Lống nhìn từ trên cao. Đó là một thung lũng giữa bốn bề núi cao. Những mái sa mu nâu sẫm bên màu trắng hoa mận. Ảnh: S.Nguyễn.
Con đường vào bản Mông bình yên dưới những nhành mận nảy lộc xanh và màu hoa trắng rung rinh.
Con đường vào bản Mông bình yên dưới những nhành mận nảy lộc xanh và màu hoa trắng rung rinh. Ảnh: S.Nguyễn.
Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự quyến rũ mê hoặc của vùng đất này.
Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự quyến rũ mê hoặc của vùng đất này. Ảnh: S.Nguyễn.
Những con đường mòn chạy dưới tán hoa trắng như dẫn lối vào một miền cổ tích.
Những con đường mòn chạy dưới tán hoa trắng như dẫn lối vào một miền cổ tích. Ảnh: S. Nguyễn.
Cận cảnh một nhành mận trắng.
Cận cảnh một nhành mận. Ảnh: S.Nguyễn.
Lạc giữa vườn hoa mận.
Lạc giữa vườn hoa. Ảnh: S.Nguyễn.
Mường Lống đâu chỉ có hoa mận trắng, mà còn nở bừng sắc cải vàng.
Mường Lống đâu chỉ có hoa mận trắng, mà còn nở bừng sắc cải vàng. Ảnh: S.Nguyễn.
Những bó cải nguyên sắc hoa vàng rồi sẽ được chất lên xe theo người xuôi về làm quà.
Những bó cải nguyên sắc hoa vàng được chất lên xe theo người xuôi về làm quà. Ảnh: S.Nguyễn.

Đăng Tiêu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới