Lại thêm một phụ nữ trở về sau 17 năm bị bán sang Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Trong quá trình đi tìm công việc, cả tin nghe theo lời kẻ xấu, chị Phạm Thị Hằng (SN 1983) ở thôn Yên Xuân, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương đã bị bán sang Trung Quốc và 17 năm sau, mới có cơ hội trở về quê hương.

Sáng ngày 14/7, người dân thôn Yên Xuân xôn xao, ngỡ ngàng khi thấy chị Phạm Thị Hằng con bà Nguyễn Thị Phái (68 tuổi) trở về quê hương sau 17 năm đi biệt tích. Những ngày qua, nhà bà Phái dường như đông vui hơn, vì bà con trong xóm đến rất đông để thăm hỏi, chia vui với gia đình.

bà con xóm giềng đến chia vui cùng gia đình bà Phái. Ảnh: Huy Thư
Bà con xóm giềng đến chia vui cùng gia đình bà Phái. Ảnh: Huy Thư 

Chị Hằng là con thứ 4 trong gia đình có 5 chị em. Năm 2001, khi đang học cấp 3, nghe theo lời người bạn trong xóm, chị bỏ học đi làm việc ở Vinh rồi ra Hà Nội. Không lâu sau đó, cả 2 người đều bị đưa lên Lạng Sơn và bán qua Trung Quốc.

Sau khi mất liên lạc với con gái, gia đình bà Phái đã cố gắng tìm con bằng đủ mọi cách nhưng đều bặt vô âm tín. 17 năm qua, bà Phái và những người con khác trong gia đình vẫn hy vọng một ngày chị Hằng sẽ trở về. Giữa năm 2017, gia đình bà đột ngột nhận được thông tin từ 1 người đàn ông ngoài Bắc, báo tin con bà vẫn còn sống, đang ở Trung Quốc.

Gần 1 năm, sau nhiều lần liên lạc với gia đình, giữa tháng 7/2018, chị Hằng mới được về Việt Nam.

niềm vui của chị Hằng và mẹ sau 17 năm xa cách.  Ảnh: Huy Thư
Niềm vui của chị Hằng và mẹ sau 17 năm gặp lại. Ảnh: Huy Thư

Lúc mới về chị vẫn nhận ra mẹ, anh em, người thân và bà con chòm xóm, chỉ có tiếng nói là khác biệt. Chị nói tiếng Việt cũng như việc nghe hiểu rất khó khăn, lúc mới xuống xe, phải “diễn” từng từ một và "không tìm ra lời" để nói. 17 năm xa cách, trở về bố đã mất từ lâu, bà Phái thì bị tai biến đã 7 năm nay sức khỏe yếu, đang sống 1 mình.

Chị Hằng kể rằng, sau khi bị bán sang Trung Quốc, một người đàn ông làm nghề thợ xây ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc đã lấy chị làm vợ. Hai vợ chồng sống với nhau mười mấy năm nhưng không có con, hiện đang nuôi 2 người con nuôi (bé trai 12 tuổi, bé gái 11 tuổi). Hàng ngày, công việc của chị là nấu ăn, chở con đi học, chăm bố mẹ chồng đã già, nhà chồng không cho đi xa. 3 năm nay chị mới được dùng điện thoại thông minh để liên lạc với mọi người.

Chị về được Việt Nam là nhờ kết nối được với 1 người Việt hay qua lại bên Trung Quốc, sau đó bắt được “cò” đưa qua biên giới với tiền phí hết 5 triệu đồng. Gia đình nhà chồng đồng ý để chị về nước và cho 1 số tiền nhất định để chi tiêu, trang trải. Lúc về Việt Nam, mỗi lần gọi video qua Zalo sang Trung Quốc là cả mấy mẹ con đều khóc.

Nghe tin chị Hằng trở về, các anh chị em sinh sống ở xa, dịp này cũng về nhà hội tụ. Bà Phái - mẹ chị Hằng cho biết: “Mười mấy năm mong đợi, hôm nay con đã về, cha thì đã mất chỉ còn mẹ, nhưng cả nhà cũng mừng lắm”. Theo bà Phái, chị Hằng về lần này là gia đình giữ ở nhà luôn: “Anh em, bà con, ai cũng khuyên nhủ em nó đừng đi Trung Quốc nữa, đi làm chi cho khổ, ở nhà mẹ thì sống một mình. Mặc dù thương mấy đứa con nuôi, nhưng chắc em cũng không đi nữa”.

Niềm vui của mấy mẹ con, chị em chị Hằng ngày gặp lại. Ảnh: Huy Thư
Niềm vui của mấy mẹ con, chị em chị Hằng ngày hội tụ. Ảnh: Huy Thư

Ông Bùi Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Võ Liệt cho biết: Sau khi về quê, chị Hằng đã đến ủy ban xã trình diện. Bên xã cũng đã tư vấn, giúp đỡ chị Hằng những thủ tục cần thiết về giấy tờ. Cụ thể là ngày 16/7, đã khôi phục lại tên cho chị trong sổ hộ khẩu gia đình.

Như vậy là ở thôn Yên Xuân, xã Võ Liệt, 2 tháng nay đã có 2 người phụ nữ trở về quê sau 17 năm bị bán sang Trung Quốc. Trước đó, ngày 14/5, chị Hoàng Thị Yến (35 tuổi, bị bán làm vợ tại tỉnh Phúc Kiến) cũng trở về quê cùng 2 đứa con trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Ở nhà gần 1 tháng, nay mấy mẹ con chị Yến đã sang Trung Quốc.

Tin mới