Làng định canh định cư "đắp chiếu" giữa rừng

(Baonghean.vn) - Dự án xây dựng làng định canh, định cư cho 54 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số vùng Thung Chanh (Thọ Sơn - Anh Sơn) được triển khai nhiều năm nay nhưng vẫn ngổn ngang. Hạng mục duy nhất là con đường 3km vào làng cũng đang hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.

Đường vào dự án định canh, định cư vùng Thung Chanh
Dự án được triển khai theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để tìm đến khu vực dự án định canh, định cư vùng Thung Chanh không đơn giản, nhiều người dân địa phương khi được hỏi đã không hay biết về dự án này dù nó được cấp thẩm quyền phê duyệt năm 2009, thực hiện năm 2011. Trong ảnh: Con đường liên thôn của xã Thọ Sơn dẫn vào vùng dự án định canh định cư Thung Chanh.
Đường rộng hơn 2m, cây cối rậm rạp
Đây là con đường cấp phối, một hạng mục duy nhất của dự án được đầu tư thực hiện với tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng, có chiều dài gần 3km. Theo thiết kế, đường có bề mặt rộng 3,5m nhưng nay rất nhiều đoạn bị cây bụi che khuất chỉ còn rộng hơn 2m,..
Một trong những cầu tràn đã bị nước lũ cuốn trôi.
Trên tuyến đường của dự án,có 5 cầu tràn, 2 trong số đó đã bị sập và bị nước lũ cuốn trôi.
Điều tréo nghoe là cầu tràn này lại được xây dựng song song với dòng suối.
Nói về cầu tràn trên tuyến đường dự án, cán bộ, nhân dân khu vực này hài hước nhái bài hát "Thuyền và biển" rằng: "Cầu một nơi, và... khe một nơi"..
14.jpg
Thực tế cho thấy, do kết cấu và chất lượng thi công xây dựng cầu kém nên chỉ một trận lũ, cầu bị cuốn trôi, để lại các tảng bê tông chỏng chơ.
b
Cầu tràn bị hư hỏng nên người dân phải lội khe để vào được nơi sản xuất.
3.jpg
Chiếc cống nhỏ này cũng đã sạt lở và có thể sập bất cứ lúc nào nếu gặp mưa lũ lớn.
Tuyến đường giao thông vào khu tái định cư được đầu tư hơn 2 tỷ đồng để đổ cấp phối nhưng đến nay không khác gì lối mòn.
Bề mặt của đường dẫn vào khu tái định cư có nhiều đoạn dã hư hỏng, chỉ như lói mòn.
Có đoạn đường nay đã bị sạt lở và chỉ còn bụi rậm.
Thậm chí có đoạn đường nay đã bị sạt lở và chỉ còn bụi rậm.
Do khu tái định cư chưa được xây dựng nên nhiều hộ phải làm lán trại ngay trong rừng để thuận tiện cho việc sản xuất.
Một số người dân xã Thọ Sơn, đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái ở 2 bản Khe Trằng Hạ và Khe Trằng Thượng do thiếu đất sản xuất nên dù khu định canh, định cư chưa được quy hoạch nhưng đã làm lán trại tại vùng Thung Chanh.
Gia đình anh Lộc Văn Công (xóm 1, xã Thọ Sơn) là một trong 54 hộ đăng ký xin được tái định cư nhưng chờ 6 năm nay vẫn không thấy dự án triển khai.
Gia đình anh Lộc Văn Công (xóm Khe Trằng Hạ, xã Thọ Sơn) là một ví dụ. Anh Công là một trong 54 hộ đăng ký xin được tái định cư nhưng "chờ dài cổ 6 năm nay vẫn chưa thấy thực hiện".
Hiện gia đình anh đang ở nhờ nhà của bố mẹ, cách lán trại gần 10km. Do đường đi lại xa nên ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của gia đình anh.
Hàng ngày, gia đình anh Công phải di chuyển khoảng 10km, từ nơi ở vào khu vực lán trại của gia đình để sản xuất.
16.JPG
Hỏi về dự án và chất lượng thi công đường và cầu tràn, xóm trường Khe Trằng Hạ, anh Lộc Văn Hải trả lời rằng dân đã quá mệt mỏi đợi chờ dự án; còn chất lượng thi công thì kém vô cùng.

 Nhật Lân - Phạm Bằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới