Lặng phắc phố núi, vật vã rẫy nương trong nắng gắt ở vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu tháng 6, nhiệt độ trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An thường xuyên ở mức trên 40 độ C. Tại phố núi Mường Xén (Kỳ Sơn) quang cảnh lặng phắc vào giữa trưa.
Trên địa bàn huyện Kỳ Sơn những ngày đầu tháng 6, nhiệt độ nắng gay gắt, trên dưới 40 độ C. Vì vậy, thị trấn Mường Xén luôn vắng ngắt người vào buổi trưa. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên địa bàn huyện Kỳ Sơn những ngày đầu tháng 6, nhiệt độ nắng gay gắt, trên dưới 40 độ C. Vì vậy, thị trấn Mường Xén luôn vắng ngắt người vào buổi trưa. Ảnh: Xuân Hoàng
Người phụ nữ này tìm chỗ cos bóng mát của cây xanh trên trục đường chính của thị trấn Mường Xén để bán hoa quả, nhưng giữa trưa nắng không hề có khách hàng. Ảnh: Xuân Hoàng
Người phụ nữ này tìm chỗ có bóng mát của cây xanh trên trục đường chính của thị trấn Mường Xén để bán hoa quả. Tuy nhiên, giữa trưa nắng gay gắt không hề có khách hàng. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên các trục đường đi Mường Típ, Tà Cạ, Phà Đánh... của huyện Kỳ Sơn cũng vắng vào buổi trưa. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên các trục đường đi Mường Típ, Tà Cạ, Phà Đánh... của huyện Kỳ Sơn cũng vắng vào buổi trưa. Ảnh: Xuân Hoàng
Thi thoảng có chiếc xe máy dựng bên vệ đường được che chắn bằng nhiều cách khácnhau. Đó là phương tiện của đồng bào các dân tộc lên rẫy hoặc vào rừng sản xuất. Ảnh: Xuân Hoàng
Thi thoảng có chiếc xe máy dựng bên vệ đường được che chắn bằng nhiều cách khácnhau. Đó là phương tiện của đồng bào các dân tộc lên rẫy hoặc vào rừng sản xuất. Ảnh: Xuân Hoàng
Mấy ngày nay phía nước bạn Lào có mưa, nên sông Nậm Mộ chảy qua địa bàn Kỳ Sơn, Tương Dương đã có dòng nước nhỏ đục đổ về. Ảnh: Quang An
Mấy ngày nay phía nước bạn Lào có mưa, nên sông Nậm Mộ chảy qua địa bàn Kỳ Sơn, Tương Dương đã có dòng nước nhỏ đục đổ về. Ảnh: Quang An
Từng đàn trâu của bà con kéo xuốngông Nậm Mộ đằm mình giải nhiệt trong nắng nóng sau những ngày thiếu nước. Ảnh: Xuân Hoàng
Từng đàn trâu của bà con kéo xuốngông Nậm Mộ đằm mình giải nhiệt trong nắng nóng sau những ngày thiếu nước. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngoài đường vắng là vậy, nhưng trên rẫy vẫn có người lao động sản xuất. Ảnh: Đồng bào Mông trên địa bàn huyện Kỳ Sơn lên rẫy làm cỏ cho vườn gừng. Bà con cho biết, thời tiết khô nắng như thế này, sau khi xới đất, các loại cỏ sẽ nhanh chết, khi có mưa xuống, cây gừng sẽ phát triển tốt. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngoài đường vắng là vậy, nhưng trên rẫy vẫn có người lao động sản xuất. Ảnh:  Đồng bào Mông trên địa bàn huyện Kỳ Sơn lên rẫy làm cỏ cho vườn gừng. Bà con cho biết, thời tiết khô nắng như thế này, sau khi xới đất, các loại cỏ sẽ nhanh chết, khi có mưa xuống, cây gừng sẽ phát triển tốt. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới