Lao xe máy 'tốc độ bàn thờ 299km/h' để câu like?

Huỳnh Trung Tín thừa nhận đã chạy xe với tốc độ cao, lạng lách thoát khỏi sự truy đuổi của CSGT và đăng clip này lên Facebook để câu like nhằm bán phụ tùng xe.

Lao xe máy tốc độ bàn thờ 299km/h để câu like? - Ảnh 1.
Huỳnh Trung Tín tại cơ quan công an Vũng Tàu sáng 12-9 - Ảnh: QUỲNH GIANG

Sáng 12/9, Công an TP Vũng Tàu đã mời Huỳnh Trung Tín (21 tuổi, trú đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) lên làm việc.

Trước đó, ngày 10/9, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 13 phút có nội dung một người chạy xe gắn máy với tốc độ cao đi qua những con đường ở TP Vũng Tàu, theo hướng từ Bà Rịa xuống trung tâm Vũng Tàu và bị xe CSGT hú còi đuổi theo. 

Có lúc xe CSGT đã vượt lên nhưng người đi xe máy đã lạng lách để vượt qua. Trên clip này còn chèn dòng chữ ghi "tốc độ bàn thờ" 299 km/h.

Tại buổi làm việc, Huỳnh Trung Tín thừa nhận, đoạn clip trên do mình đăng tải trên mạng xã hội có tên "Huynh Tin". Việc đăng tải clip trên với mục đích để nhiều người theo dõi, biết đến và bán được hàng, các phụ tùng xe.

Lao xe máy tốc độ bàn thờ 299km/h để câu like? - Ảnh 2.
Hình ảnh chụp lại từ clip thể hiện Huỳnh Trung Tín vi phạm tốc độ, không dừng xe theo hiệu lệnh CSGT - Đông Hà chụp lại từ clip

Về sự việc cụ thể, Tin khai vào tháng 4/2017, Tín đi xe gắn máy hiệu Honda Air Blade đi từ TP.HCM về Vũng Tàu. 

Khi đến đường Võ Nguyên Giáp (tức QL51, đoạn thuộc phường 12, TP Vũng Tàu) thì bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe vì chạy tốc độ cao. Nhưng Tín không chấp hành và bỏ chạy.

Lúc này một CSGT dùng xe đặc chủng đuổi theo nhưng Tín vẫn không dừng mà tiếp tục phóng xe với tốc độ cao về vòng xoay 3 tháng 2 - cầu Cửa Lấp, rẽ sang Quốc lộ 51B, ra đường Thống Nhất rồi về Xô Viết Nghệ Tĩnh và thoát khỏi sự truy đuổi của CSGT.

Tại buổi làm việc, Tín khai nhận trong quá trình bỏ chạy thoát khỏi sự truy đuổi của CSGT, Tín đã lạng lách, đánh võng để cản trở, không cho CSGT bắt được và có vượt đèn đỏ. Tất cả quá trình này đã được camera hành trình "Go Pro Hero 5 Black" gắn trên mũ bảo hiểm của Tín ghi lại.

Chiều 12/9, một lãnh đạo Công an TP Vũng Tàu cho biết, sau khi khai nhận sự việc, công an đã cho Tín ra về và sẽ xử phạt Tín theo quy định.

Theo Tuổi trẻ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới