Lấy tiền bán lợn mua ma túy, chồng kéo cả vợ vào tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau khi bán con lợn nhỏ được 2 triệu đồng, người chồng vào rừng tìm mua ma túy rồi đem về cho vợ. Hôm sau, người vợ lấy ma túy bán cho các con nghiện. Ngày ra tòa, lời khai về động cơ bán ma túy của bà vợ khiến nhiều người bất ngờ.

Gần 10 tháng nay hai vợ chồng Xồng Pà Chò (46 tuổi) và Thò Thị Gia Của (44 tuổi), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong gặp nhau chỉ đôi ba lần. Bởi cả hai bị bắt vì liên quan đến vụ mua bán ma túy. Cách đây khoảng 5 tháng, vợ chồng Chò, Của gặp nhau tại phiên tòa sơ thẩm mà cả hai là đồng phạm.

Mới đây, đôi vợ chồng ấy lại lần nữa tái ngộ tại phiên tòa xét xử phúc thẩm. Cùng bị áp tải tới tòa, Của nhiều lần ôm mặt khóc. Trong khi đó, người chồng ngồi cạnh bên tỏ ra khá bình thản. Nữ bị cáo liên tục ngoái đầu xuống nhìn các con ngồi phía dưới.

Vợ chồng Chò bị truy tố xét xử về tội mua bán trái phép hơn 4gam ma túy. Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt Xồng Pà Chò 6 năm tù, bị cáo Thò Thị Gia Của 5 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo sau đó đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Hai bị cáo Xồng Pà Chò, Thò Thị Gia Của nhiều lần bật khóc tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Hai bị cáo Xồng Pà Chò, Thò Thị Gia Của nhiều lần bật khóc tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Tại phiên tòa phúc thẩm, cả hai giữ nguyên nội dung kháng cáo. Thông qua người phiên dịch, hai bị cáo khai rõ quá trình phạm tội. Tuy nhiên, về lý do người vợ sa chân vào con đường lầm lỡ khiến người khác không khỏi xót xa.

Thò Thị Gia Của không đến trường nên không biết chữ. Sống ở bản cách xa trung tâm xã hơn 7km nên Của chủ yếu ở nhà làm rẫy, chăn nuôi. 18 tuổi, Của lập gia đình và sinh một lèo 3 đứa con. Sau khi dựng vợ gả chồng cho các con nhưng Của chưa thể thảnh thơi vì còn chăm sóc đứa cháu ruột mất mẹ lúc vừa mới lọt lòng.

Cuộc sống tuy nghèo nhưng êm ấm của gia đình này chẳng thể kéo dài khi người chồng biết đến ma túy. Của nhiều lần khuyên bảo chồng nhưng rồi Chò vẫn không thể đoạn tuyệt được với “nàng tiên nâu”.

Ngày 14/4/2022, sau khi bán con lợn được 2 triệu đồng, Chò vào rừng tìm mua ma túy. Số ma túy mua được, Chò lấy một ít ra sử dụng, một phần bảo vợ cất. Của bỏ ma túy vào hai cái lọ nhỏ, nhét trong túi vải đeo bên hông rồi cùng chồng lên rẫy.

Hôm sau, khi Của đang ở nhà thì có 2 người đàn ông tìm đến hỏi mua hồng phiến. Nghĩ đến chuyện gạo trong nhà đã hết, Của đã lấy 4 viên hồng phiến bán cho khách. Số tiền có được từ việc bán ma túy, người đàn bà này cầm đi mua gạo cho cả gia đình. Hành vi mua bán ma túy của vợ chồng Chò và Của bị bại lộ khi lực lượng công an phát hiện hành vi sử dụng ma túy của hai vị khách trước đó.

Bị cáo Thò Thị Gia Của nhiều lần bật khóc tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Thò Thị Gia Của nhiều lần bật khóc tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Từ ngày bố mẹ đều bị bắt, căn nhà ở bản Pà Khốm trở nên hiu quạnh. Đứa con trai 22 tuổi chia sẻ: “Bố mẹ đều bị bắt, chúng em buồn lắm. Vì hoàn cảnh và cách trở đường xá nên chúng em ít khi xuống thăm bố mẹ ở trại tạm giam. Em chỉ xuống thăm bố mẹ một lần. Bố mẹ khóc và dặn chúng em bảo ban nhau sống tốt. Chúng em cũng chỉ biết động viên bố mẹ yên tâm cải tạo tốt để sớm được pháp luật khoan hồng”.

Tại phiên phúc thẩm, hai bị cáo Xồng Pà Chò, Thò Thị Gia Của không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới liên quan đến vụ án. Thông qua người phiên dịch, hai bị cáo trình bày là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế, mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với các con, làm lại cuộc đời.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định, dù hai bị cáo không đưa ra tình tiết mới liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện vụ án, xét thấy hai bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, là người đồng bào dân tộc thiểu số, không biết chữ, nhận thức pháp luật hạn chế, hai bị cáo là vợ chồng nên tòa chấp nhận nội dung kháng cáo. Tòa phúc thẩm tuyên phạt Xồng Pà Chò 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Thò Thị Gia Của 4 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Dù được tòa giảm án nhưng Của vẫn không ngừng khóc. Nữ bị cáo vội quay xuống chào các con trước khi về trại tạm giam chờ ngày thi hành án. Chỉ vì 200 nghìn đồng mà vợ chồng Của phải vào tù, không những để lại nỗi buồn lớn cho các con mà còn trở thành “gương mù” cho con cháu. Hy vọng, cả hai nhận ra sự khoan hồng của pháp luật để cải tạo tốt, sớm trở về làm lại cuộc đời.

Tin mới