Liverpool - Swansea: Cẩn thận kẻ cùng đường!

(Baonghean.vn) - Được chơi trên sân nhà, trước đối thủ đang trong cơn khủng hoảng như Swansea, là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Klopp giành trọn vẹn 3 điểm.

Đội bóng có biệt danh “Thiên nga đen” đang trải qua những ngày đen tối nhất kể từ khi lên chơi ở Premier League 2011/2012. Kết thúc lượt đi, Swansea mới chỉ có được 13 điểm (3 thắng, 4 hòa và 12 thua), đang ngụp lặn ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng.

Trong 10 trận gần nhất tại Premier League, đội bóng đến từ Xứ Wales để thua tới 7 trận (2 hòa, 1 thắng). Chính phong độ tệ hại đó đã buộc ban lãnh đạo Swansea đi tới quyết định sa thải HLV Clement.

Trong tình cảnh bết bát như vậy, lại phải hành quân đến sân Anfield để làm khách trước Liverpool, một viễn cảnh không mấy sáng sủa đang chờ đón HLV tạm quyền Vacant và các học trò. Tuy nhiên, không vì thế mà vội khẳng định khả năng giành điểm của Swansea ở trận đấu này là không thể xảy ra.

Ở thế đường cùng, “Thiên nga đen” sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Các cầu thủ Swansea sẽ chiến đấu với 200% khả năng của mình, bởi mỗi trận đấu với họ bây giờ là một trận cầu sinh tử. Thầy trò HLV Klopp đừng có mà chủ quan, khinh địch.

HLV Clement đã bị Swansea sa thải sau chuỗi trận bết bát. Ảnh: Internet
HLV Clement đã bị Swansea sa thải sau chuỗi trận bết bát. Ảnh: Internet

Xét trên mọi phương diện, Liverpool xếp trên Swansea đến vài bậc. Bên cạnh lợi thế được chơi trên sân nhà, “Lữ đoàn đỏ” cũng sở hữu đội chất lượng hơn và đang có phong độ cao hơn hẳn. 

Chẳng cần phải phân tích kỹ thì ai cũng thấy, những gương mặt trong tay HLV Klopp như Salah, Coutinho, Mane, Firmino...có trình độ chuyên môn vượt xa những cái tên tầm trung như Tom Carroll, Mesa, Mawson, Clucas... Còn về phong độ, Liverpool đang có thành tích 10 trận bất bại tại Premier League (thắng 6, hòa 4).

Trong bóng đá, nhiều khi những con số thống kê cũng chỉ mang ý nghĩa tham khảo mà thôi. Liverpool vượt trội Swansea về mọi mặt, nhưng không có nghĩa thầy trò HLV Klopp sẽ nắm chắc phần thắng ở cuộc đối đầu này.

Bản thân “Lữ đoàn đỏ” cũng đang tồn tại những vẫn đề khá nan giải. Hàng thủ thường xuyên thi đấu như mơ ngủ, hàng công lại liên tục bỏ lỡ hàng loạt những cơ hội ngon ăn. Sự lạnh lùng, ổn định vẫn là bài toán nan giải mà HLV Klopp chưa thể tìm ra được đáp án chính xác nhất.

Chẳng vậy mà sau khi trận đấu Arsenal - Liverpool (3 - 3) kết thúc, vị chiến lược gia người Đức đã không giấu nổi sự bực dọc với phát biểu:

“Tôi thực sự không thể hiểu nổi để mà giải thích với các anh nữa. Tỷ số đáng lẽ ra phải là 3 - 0, 4 - 0 hay thậm chí 5 - 0 và rồi bất chợt, chúng tôi chẳng thể chống đỡ nổi một quả tạt cánh đơn giản. 1 điểm trên sân Arsenal luôn là kết quả tốt cho hầu hết mọi đội bóng nhưng riêng ngày hôm nay thì không, chúng tôi không cảm thấy như vậy. Không có gì vui vẻ ở đây ngoài nỗi tức giận vì những sai lầm không đáng có, cùng với đó là việc phung phí biết bao cơ hội kết liễu trận đấu”.

Liverpool vừa bị Arsenal cầm hòa (3 - 3), dù đã vươn lên dẫn trước 2 - 0. Ảnh: Internet
Liverpool vừa bị Arsenal cầm hòa (3 - 3), dù đã vươn lên dẫn trước 2 - 0. Ảnh: Internet

Gặp Swansea đang trong cơn “giãy chết”, không có gì đảm bảo các học trò của HLV Klopp không phạm phải những sai lầm tai hại như suốt thời gian qua. Cho nên, cơ hội để đội bóng đến từ Xứ Wales giành được một kết quả khả quan (hòa) trước Liverpool là không hề nhỏ. 

Biết đâu, câu nói “thay tướng đổi vận” lại xảy ra với Swansea thì sao. Đừng quên trận lượt về ở mùa giải năm ngoái, Swansea đã đánh bại Liverpool với tỉ số 3 - 2 ngay tại sân Anfield./.

                                                                   Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới