Lo nước lũ, người dân ngoài đê Hưng Hòa lên thuyền ngủ

(Baonghean.vn) - Nước sông Lam đang lên cao kỷ lục, người dân làng chài Hòa Lam (nay là xóm Hòa Thuận), xã Hưng Hòa, thành phố Vinh sống trong thấp thỏm lo âu.
Nước sông Lam mấy hôm nay lên cao nên nhiều làng mạc ngoài đê ở Nghệ An ngập sâu phải di dời dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Ảnh: Nước sông Lam đoạn qua xã Hưng Hòa, TP. Vinh sáng ngày 31/10. Ảnh: Trân Châu
Nước sông Lam mấy hôm nay lên cao nên nhiều làng mạc ngoài đê ở Nghệ An ngập sâu phải di dời dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Ảnh: Nước sông Lam đoạn qua xã Hưng Hòa, TP. Vinh sáng ngày 31/10. Ảnh: Trân Châu
Xóm Thuận Hòa - xã Hưng Hòa ngoài đê Hưng Hòa nước ngập 1m, nhiều nơi nước lên gần 2m, cao nhất là lúc triều cường. Đây là nơi sinh sống của 64 hộ dân làm nghề chài lưới với tên cũ là làng chài Hòa Lam. Lũ về, những người già, trẻ em đã được sơ tán ở tạm trong đê, nhiều gia đình không còn người ở trong. Ảnh: Trân Châu
Xóm Thuận Hòa - xã Hưng Hòa ngoài đê Hưng Hòa nước ngập 1m, nhiều nơi nước lên gần 2m, cao nhất là lúc triều cường. Đây là nơi sinh sống của 64 hộ dân làm nghề chài lưới với tên cũ là làng chài Hòa Lam. Lũ về, những người già, trẻ em đã được sơ tán ở tạm trong đê, nhiều gia đình không còn người ở trong. Ảnh: Trân Châu
Tối qua 30/10, nước lên cao, lãnh đạo xóm cùng mặt trận lội nước đi kiểm tra tình hình, bà con cho biết đã 3 đêm nay không ngủ vì nước sông lên cao. 1h đêm qua nước tràn vào nhà... Trước đó, lãnh đạo thành phố Vinh đã đến động viên, thăm hỏi, cấp áo phao và các nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: Trân Châu
Tối qua  30/10, nước lên cao, lãnh đạo xóm cùng mặt trận lội nước đi kiểm tra tình hình, bà con cho biết đã 3 đêm nay không ngủ vì nước sông lên cao. 1h đêm qua nước tràn vào nhà... Trước đó, lãnh đạo thành phố Vinh đã đến động viên, thăm hỏi, cấp áo phao và các nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: Trân Châu
Bà Phạm Thị Xân - một người dân ở xóm cho biết đêm qua (30/10), nước lên cao, những hộ ở lại canh nhà đã phải lên thuyền ngủ vì sợ nước cuốn trôi nhà. Ảnh: Trân Châu
Bà Phạm Thị Xân - một người dân ở xóm cho biết đêm qua (30/10), nước lên cao, những hộ ở lại canh nhà đã phải lên thuyền ngủ vì sợ nước cuốn trôi nhà. Ảnh: Trân Châu
Bà Nguyễn Thị Xân cho biết, gia đình bà và các hộ dân ở xóm Thuận Hòa ở đây từ năm 1973, cuộc sống của bà đã gắn bó với bà con thành làng mạc. Năm nay nước lên cao kỷ lục, ngập nhà dân cả mét. Người già, trẻ con được đi sơ tán, người khỏe mạnh ở lại canh nhà. Nước lũ càng dâng cao, người dân càng lo lắng. Ai cũng mong dự án di dời dân sớm triển khai để chuyển vào trong làng. Ảnh: Trân Châu
Bà Nguyễn Thị Xân cho biết, gia đình bà và các hộ dân ở xóm Thuận Hòa ở đây từ năm 1973, cuộc sống của bà đã gắn bó với bà con thành làng mạc. Năm nay nước lên cao kỷ lục, ngập nhà dân cả mét. Người già, trẻ con được đi sơ tán, người khỏe mạnh ở lại canh nhà. Nước lũ càng dâng cao, người dân càng lo lắng. Ai cũng mong dự án di dời dân sớm triển khai để chuyển vào trong làng. Ảnh: Trân Châu
Nước sông Lam dâng cao, người dân Hưng Hòa (TP.Vinh) thấp thỏm chạy lũ

Nước sông Lam dâng cao, người dân Hưng Hòa (TP.Vinh) thấp thỏm chạy lũ

(Baonghean.vn) - Xóm Thuận Hòa, xã Hưng Hòa là điểm xung yếu, thường xuyên ngập lụt trên địa bàn TP.Vinh, do đó, khi có thông tin về hoàn lưu bão số 8 gây mưa lớn và có cơn bão số 9 đã hình thành, bà con xóm Thuận Hòa đã gấp rút kê cao tài sản, chủ động các phương án ứng phó.

Tin mới