Loạn

LOẠN

Cách đây tròn 1 năm, tháng 7/2018, vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ – ông Donald Trump đã bị báo chí cùng mạng xã hội nước chủ nhà Anh Quốc tập trung chỉ trích khi để Nữ hoàng Elizabeth II chờ tới gần 15 phút trong một cuộc gặp. Ông Trump cũng bị cho là thất lễ khi không cúi đầu chào lại còn đi ngang trước mặt Nữ hoàng trong nghi thức duyệt đội danh dự. Chỉ một vài chi tiết ngoại giao ấy thôi phần nào cho chúng ta hình dung về giá trị cũng như tầng nấc của hai chữ Nữ hoàng. Theo wikipedia thì Nữ hoàng là danh từ dùng chỉ người phụ nữ làm Hoàng đế cai trị một đất nước. Rất quyền lực, rất cao xa và vô cùng quý phái. Nếu nói mọi ngọn gió thổi đến nữ hoàng đều được kiểm soát thì chắc cũng không quá lời.

Tuy nhiên, tại một không gian khác, ở một thời điểm khác, có một câu chuyện khác, chả là người ta vừa được nghe đến một danh xưng kỳ dị, một chủng loại nữ hoàng không thuộc nền văn minh nào trong quá khứ vừa được phát hiện – Nữ hoàng văn hóa tâm linh. Cá cược ai tìm được danh xưng này ở một quốc gia nào khác ngoài Việt Nam, và cũng cá cược ai tìm được nó ở bất kỳ thời đại nào khác trước năm 2018. Cũng như Vịnh Hạ Long, Nữ hoàng văn hóa tâm linh là “thứ kỳ quan” duy nhất Việt Nam may mắn sở hữu. Chỉ khác nhau ở chỗ Vịnh Hạ Long là cảnh trí mà thiên nhiên ban tặng cho con người, còn Nữ hoàng văn hóa tâm linh do chúng ta sản xuất theo mô hình tự cung tự cấp! Vịnh Hạ Long đã tồn tại ngàn thế kỷ, còn Nữ hoàng văn hóa tâm linh mới ra đời từ “năm một ngàn chín trăm năm ngoái”! Trên nhiều trang mạng câu chuyện danh xưng kỳ dị vừa nêu được bình luận với một chữ duy nhất – loạn!

Quân hồi vô phèng, phải nói là một sự buông lỏng, thả rông, chưa bao giờ hai chữ tâm linh được triệt để khai thác như lúc này. Tâm linh đang nổi lên như một thứ quyền lực vô đối. Tâm linh còn đang được khai thác như một lãnh địa kiếm tiền béo bở, biến kẻ bần hàn thành triệu phú và biến kẻ triệu phú thành tỷ phú. Chỉ có điều, dù đầu óc tưởng tượng phong phú đến mấy cũng không ai có thể nghĩ ra câu chuyện một ngày mát trời, dưới sự nhào nặn của những tín đồ nhan sắc, hai chữ tâm linh lại được nhét vào một cuộc thi người đẹp. Danh hiệu Nữ hoàng Văn hóa tâm linh do đích thân thứ trưởng Bộ VH-TT&DL đến trao chứ không “mèng” đâu. Nó cao quý đến mức được người ta rình rang “bổ nhiệm” thẳng vào vị trí Phó ban chỉ đạo chống hàng giả Việt Nam. Nói cháy nhà mới ra mặt… nữ hoàng thì cũng hơi phạm húy, nhưng nếu không có vụ khước từ chức vụ phó ban chống hàng giả Việt Nam thì có lẽ số người biết đến cái danh hiệu cao quý này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đúng là độc trị độc! Được biết, Nữ hoàng văn hóa tâm linh nguyên bản là một cô đồng. Đưa cô đồng vào làm phó ban chỉ đạo quả là một diệu kế. Sau này đi kiểm tra hàng giả, chỉ cần nữ hoàng lên đồng phán vài chiêu thì thủ phạm có mà cãi đằng trời! Khi những người ăn lương trần gian bó tay với mánh khóe thì vận dụng thần quyền là quá thượng sách! Hàng giả, nhưng cô đồng thì thật đấy, đừng đùa!

Chỉ tiếc là truyền thông thế giới đã bỏ sót một danh xưng tối quan trọng như vậy trên đời. Nếu có vị tổng thống nào đó đến Việt Nam để diện kiến nữ hoàng thì sao nhỉ? Chả nhẽ mỗi ngày tổng thống phải gập đầu vài chục lần mới hết lượt các nữ hoàng khác nhau. Phải nói nữ hoàng xứ mình “nhiều như quân Nguyên”, vài năm lại nay không còn sản xuất theo dạng thủ công đơn lẻ nữa mà đã có hẳn… dây chuyền! Đơn cử năm trước tại Ninh Bình, Trung ương Hội Nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam phong một lúc 26 “suất”, trong đó có đến 15 nữ hoàng và còn lại là á hoàng! Một số danh hiệu được trao như: Nữ hoàng nông sản Hồng Loan, Nữ hoàng thực phẩm Lê Thị Nga, Nữ hoàng tài nguyên môi trường Đoan Thanh…

Phát huy thành tựu đã đạt được, bước vào năm 2019, Ban tổ chức Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam đã họp báo công bố vương miện dành cho ngôi vị Nữ hoàng trị giá 1,8 tỉ đồng và đêm gala tôn vinh Nữ hoàng sẽ diễn ra ngày 13/7 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội. Theo như trên trang Facebook của chương trình, năm nay sẽ xuất hiện: nữ hoàng giày da, nữ hoàng khoáng sản, nữ hoàng thủy sản, nữ hoàng nội thất, nữ hoàng vận tải, nữ hoàng dệt may, nữ hoàng xây dựng… Xin bạn đọc hãy bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần để sống chung vì sang tuần tới, Việt Nam sẽ vinh dự đi vào kỷ lục thế giới với tư cách cường quốc nữ hoàng. Cứ đà này thì sắp có cả nữ hoàng mì tôm, nữ hoàng kem trộn, nữ hoàng nước mía, nữ hoàng BOT… và thật là thiếu sót nếu để thiếu nữ hoàng phân bón!

Muốn có nữ hoàng thì cứ phong, muốn phong thì cứ tổ chức thi, muốn tổ chức thi thì cứ… thoải mái! Vừa rồi đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định chưa bao giờ nghe danh hiệu “Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam”. Ô hay, dân thường thì nghe, cơ quan quản lý thì lại không nghe. Cục không nghe mà thứ trưởng đi trao danh hiệu. Loạn!

Hàng năm, dọc dải đất hình chữ S này có ngàn trùng các cuộc thi nhan sắc, nữ hoàng, hoa hậu, hoa khôi, người đẹp vùng miền, người đẹp ảnh, người mẫu, người siêu mẫu vân vân và vân vân. Chỉ riêng hoa hậu có lẽ cũng đếm mỏi mồm rồi, nào là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu Đại dương, Hoa hậu Hoàn cầu, Hoa hậu sắc đẹp Việt toàn cầu, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, Hoa hậu Phụ nữ Sắc đẹp, Hoa hậu Hòa bình thế giới, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu… Phải có trí nhớ cực tốt may ra không nhầm lẫn tên giữa các cuộc thi hoa hậu bởi chúng ta vừa có  Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt, lại còn có Hoa hậu Doanh nhân người Việt Thế giới! Bó tay chưa? Được cấp phép cả đấy. Không loạn mới lạ! Chỉ riêng năm 2017 có 20 cuộc thi hoa hậu! Như vậy sơ sơ năm ấy có tầm dăm bảy chục á hậu và hoa hậu được xướng tên! Đã từng có một vụ đụng độ giao thông nào đó mà khi đứng dậy mới nhận ra cả hai người đều là hoa hậu. Mật độ hoa hậu, hoa khôi, nữ hoàng trong cộng đồng lên cao chưa từng thấy. Mật độ cao đến mức nữ hoàng cũng như cô bán rau, chị bán cá. Sự pha loãng danh hiệu nhan sắc không có giá trị tôn vinh mà còn là nhạo báng nhan sắc. Tội chị em, đổ tiền đổ của, đổ thời gian… để chạy theo một thứ danh hão. Vô nghĩa, vô bổ, vô thực và cũng vô thiên lủng. Loạn thi, loạn danh hiệu, loạn cả chất lượng. Chính những cuộc thi nhan sắc loạn xà ngầu đang triệt tiêu giá trị của tạo hóa. Rất may là luật pháp không có tội xúc phạm nhan sắc chứ có thì khối kẻ phải ra tòa.

Hình như năm nào chúng ta cũng nghe những câu chuyện lùm xùm xung quanh các cuộc thi nhan sắc, hết mua giải đến thi chui, hết độn mũi đến độn… học bạ. Còn có cả hoa hậu quốc gia bị phát hiện hít bóng cười, hỗn láo với mẹ đẻ, thậm chí còn có cả đường dây bán dâm ngàn đô. Khi danh hiệu nữ hoàng phân bón cũng có thể gia nhập vào quần thể người đẹp thì cái chợ nhan sắc không còn thơm tho nữa, xin các nữ hoàng tiềm năng hãy tỉnh táo mà dừng lại. Xin các cơ quan quản lý chịu khó ngó sang nước láng giềng Philippines tý. Họ là cường quốc hoa hậu đấy, nhưng họ đâu nhất thiết phải là “cường quốc nữ hoàng” như ta. Ở bên ấy họ cũng thi, nhưng không loạn!