Lời biện minh của gã đàn ông dùng xe cứu thương của nhân tình 'ship' ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phan Thành Lâm khai nhận vì “nhẹ dạ cả tin và hám tiền” nên đã đồng ý vận chuyển ma túy. Đáng nói, Lâm đã dùng xe cứu thương của người yêu mua để thực hiện hành vi phạm tội dù trước đó từng ngồi tù vì trộm cắp tài sản.

Phan Thành Lâm, 38 tuổi, sinh sống ở thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. 20 tuổi, Lâm vướng vào lao lý khi bị tòa phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Lâm về quê lập gia đình với cô gái ít hơn mình 7 tuổi. Dù hai vợ chồng đã có với nhau đứa con chung nhưng họ sớm đường ai nấy đi.

Sau đổ vỡ hôn nhân, đến cuối năm 2016, Lâm chung sống như vợ chồng với Hà Thị Thủy. Cả hai có với nhau 1 người con nhưng chưa đăng ký kết hôn. Quá trình sống chung, tháng 9/2021 Thủy đã vay mượn tiền, mua lại chiếc xe cứu thương tư nhân từ một người khác với giá hơn nửa tỷ đồng. Chiếc xe đó được Thủy giao cho Lâm dùng để chở bệnh nhân đi cấp cứu, bệnh viện.

Phan Thành Lâm thời điểm bị bắt giữ cùng xe cứu thương. Ảnh: Trần Vũ

Phan Thành Lâm thời điểm bị bắt giữ cùng xe cứu thương. Ảnh: Trần Vũ

Ngày 10/5/2022, Lâm nhận chở một người phụ nữ mới sinh từ Trung tâm Y tế huyện Quế Phong về khu vực giáp ranh giữa xã Mường Lống và Tri Lễ thì gặp Mùa Bá Dinh. Người này đặt vấn đề nhờ Lâm vận chuyển ma túy. Lâm đồng ý nên trao đổi số điện thoại cho người đàn ông dân tộc Mông.

Ít ngày sau, Dinh gửi một số điện thoại cho Lâm, bảo đây là khách mua ma túy. Từ số điện thoại được cung cấp, Lâm đã nhiều lần gọi, trao đổi thông tin giao dịch “hàng”.

Tối ngày 20/5, Dinh tìm gặp Lâm, đưa 1 hộp giấy bìa cứng, dặn “mang đi cho khách ở Quỳ Hợp, xong việc sẽ trả 10 triệu đồng”. Lâm cầm hộp chứa ma túy bỏ lên xe cứu thương chạy thẳng hướng lên huyện Quỳ Hợp. Đến 22h50, khi xe cứu thương đi đến đoạn đường dốc Đá Quanh thuộc địa phận xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp thì bị công an ra hiệu kiểm tra xe.

Thấy lực lượng công an, Lâm bất ngờ quay đầu xe tăng tốc bỏ chạy vào khu vực bãi đất trống rồi dừng lại, vứt ma túy xuống đất. Tổ công tác đã yêu cầu tài xế xe cứu thương nhặt lên giao nộp, kiểm tra bên trong có 360 gam ma túy.

Bị truy tố và xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, tại phiên tòa bị cáo tỏ ra thành khẩn. Lâm khai vì “nhẹ dạ cả tin và hám lợi, hám tiền” nên đã đồng ý vận chuyển ma túy dù biết hành vi đó vi phạm pháp luật. Bị cáo khai số tiền 10 triệu đồng chỉ được hứa trả chứ chưa nhận.

Lâm khai trước khi bị bắt thường dùng xe cứu thương để vận chuyển bệnh nhân, bác sĩ đi các bệnh viện. Do mua xe đúng thời điểm dịch Covid-19 phức tạp nên công việc không nhiều, dẫn đến túng thiếu. Hám tiền, bị cáo đã đồng ý vận chuyển ma túy thuê.

Trước câu hỏi của vị thẩm phán, tại sao bị cáo từng ngồi tù nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân mà lại phạm tội vận chuyển ma túy, Lâm cúi đầu lí nhí nhận lỗi. Lâm cũng khai, người yêu không biết việc bị cáo dùng xe cứu thương để vận chuyển ma túy.

Được biết, quá trình điều tra xác định chị Thủy không biết việc Lâm dùng xe cứu thương vận chuyển ma túy. Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho người phụ nữ. Đến tham dự phiên tòa, người phụ nữ này cho biết hiện chiếc xe đó đã được bán.

Bị cáo Phan Thành Lâm lĩnh án 20 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Phan Thành Lâm lĩnh án 20 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

HĐXX nhận định, hành vi vận chuyển thuê ma túy của bị cáo nhằm mục đích kiếm lời tuy chưa nhận được tiền công do hứa hẹn vận chuyển thành công nhưng đã thể hiện hành vi vận chuyển đã hoàn thành. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm chính sách độc quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước. Bản thân bị cáo là người trưởng thành, có sức khỏe, nhận thức được tác hại của ma túy và hành vi vận chuyển ma túy bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì mục đích tư lợi cá nhân đã thực hiện với lỗi cố ý nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Phan Thành Lâm 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Do phiên tòa được xét xử trực tuyến nên Lâm không có cơ hội gặp mặt người yêu. Cô nhân tình cũng lặng lẽ rời tòa, trở về quê nhà tiếp tục cuộc sống mẹ đơn thân khi người yêu phải thi hành mức án 20 năm tù.

Tin mới