Lời cảm ơn

(Baonghean.vn) - Mẹ chúng tôi là bà Võ Thị Cúc, sinh năm 1938; Quê quán tại xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; nơi ở tại Khu đô thị Danatol Cửa Tiền, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; từ trần lúc 17h05' ngày 16 tháng 5 năm 2019 (tức ngày 12/4 năm Kỷ Hợi), hưởng thọ 82 tuổi.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cám ơn:

- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể Trung ương; Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố; các địa phương, đơn vị, các cơ quan, đoàn thể trong và ngoài tỉnh; các Y, bác sĩ; Cấp ủy, Chính quyền và bà con khối phố; Bà con họ tộc và thông gia nội ngoại; Các ông bà, cô chú, anh em bạn bè gần xa đã tận tình chăm sóc, thăm hỏi Mẹ chúng tôi lúc đau ốm; giúp đỡ, chia sẻ, gửi vòng hoa, đến viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi thiếu sót, gia đình mong được lượng thứ.

                                                  THAY MẶT GIA ĐÌNH

                                           Con trai trưởng: Nguyễn Xuân Sơn

Tin mới