Lời cảm ơn

(Baonghean.vn) - Chồng, cha chúng tôi là ông Nguyễn Minh Hải, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được các y, bác sỹ hết sức cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng không thể qua khỏi.

Đã từ trần hồi 5g45’ ngày 08 tháng 3 năm 2021, hưởng thọ 73 tuổi.

Lễ viếng và truy điệu được tổ chức chu đáo tại khu chung cư Trung Đô, khối Trung Hợp, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, sau đó được an táng tại Nghĩa trang Cồn Túc (xã Nghi Kim, TP Vinh).

Gia đình chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến:

- Các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan Trung ương;

- Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4;

- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh;

- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An;

- Các ban, sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, tập thể, bệnh viện, trường học và huyện, thành, thị trong tỉnh; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của thành phố Vinh, phường Hưng Dũng, BCS khối Trung Hợp, BQL chung cư Trung Đô và bà con nhân dân khối Trung Hợp; họ hàng, thông gia, bạn hữu gần xa đã quan tâm thăm hỏi, chia buồn và tiễn đưa chồng, cha chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi sơ suất, gia đình mong được lượng thứ.

Trân trọng.

Thay mặt gia đình: 

Tin mới