'Lời cảm ơn' ý nghĩa của tuổi trẻ Trường THPT Phan Bội Châu nhân ngày 22/12

(Baonghean.vn) - Hoạt động ý nghĩa này như là lời tri ân gửi tới các thương, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho bình yên của đất nước.
Chiều 19/12, Đội Thanh niên tình nguyện của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã đến Trung tâm Điều dưỡng thương, bệnh binh Nghệ An tại xóm Phong Lạc, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc để thắp hương tri ân tưởng nhớ các thương binh, liệt sỹ và thăm hỏi các thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm. Ảnh: Đức Anh
Chiều 19/12, Đội Thanh niên tình nguyện của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã đến Trung tâm Điều dưỡng thương, bệnh binh Nghệ An tại xóm Phong Lạc, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc để thắp hương tri ân tưởng nhớ các thương binh, liệt sỹ và thăm hỏi các thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm. Ảnh: Đức Anh
Chương trình được thực hiện với tên gọi "Lời cảm ơn", là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021). Ảnh: Đức Anh
Chương trình được thực hiện với tên gọi  "Lời cảm ơn", là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021). Ảnh: Đức Anh
Trong gần 3 tiếng ở trung tâm, các thanh niên tình nguyện đã tham gia tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên. Ảnh: Đức Anh
Trong gần 3 tiếng ở trung tâm, các thanh niên tình nguyện đã tham gia tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên. Ảnh: Đức Anh
Những việc làm tuy nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng của các đoàn viên trẻ. Trong số này có rất nhiều học sinh lớp 10 mới tham gia vào câu lạc bộ. Lần đầu tiên đến với trung tâm, các em cảm nhận được nhiều điều ý nghĩa. Ảnh: Đức Anh
Những việc làm tuy nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng của các đoàn viên trẻ. Trong số này có rất nhiều học sinh lớp 10 mới tham gia vào câu lạc bộ. Lần đầu tiên đến với trung tâm, các em cảm nhận được nhiều điều ý nghĩa.  Ảnh: Đức Anh
Bằng nguồn kinh phí của Đoàn trường, các nhà hảo tâm và từ sự đóng góp của chính các đoàn viên, thanh niên, rất nhiều món quà đã được các học sinh gửi đến các thương, bệnh binh và các thân nhân liệt sỹ đang điều trị tại trung tâm. Ảnh: Đức Anh
Bằng nguồn kinh phí của Đoàn trường, các nhà hảo tâm và từ sự đóng góp của chính các đoàn viên, thanh niên, rất nhiều món quà đã được các học sinh gửi đến các thương, bệnh binh và các thân nhân liệt sỹ đang điều trị tại trung tâm. Ảnh: Đức Anh

Trong buổi chiều đặc biệt này, những học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã được nghe thương binh nặng Trần Quốc Tế kể về những năm tháng ông tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam và sau đó là thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Rời cuộc chiến, ông mang trên mình thương tật 91% và gắn bó với Trung tâm Điều dưỡng thương, bệnh binh Nghệ An từ năm 1982 đến nay. Những câu chuyện ông kể là bài học lịch sử giá trị và chân thực. Ảnh: Đức Anh
Trong buổi chiều đặc biệt này, những học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã được nghe thương binh nặng Trần Quốc Tế kể về những năm tháng ông tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam và sau đó là thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Rời cuộc chiến, ông mang trên mình thương tật 91% và gắn bó với Trung tâm Điều dưỡng thương, bệnh binh Nghệ An từ năm 1982 đến nay. Những câu chuyện ông kể là bài học lịch sử giá trị và chân thực. Ảnh: Đức Anh
Hiện Trung tâm Điều dưỡng thương, bệnh binh đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 70 thương, bệnh binh nặng của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong số này có cả những nữ thương, bệnh binh. Mỗi một món quà mà các em gửi đến không chỉ là lời cảm ơn mà còn thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng với thế hệ đi trước, những người anh hùng, chiến sĩ cách mạng đã quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Đức Anh
Hiện Trung tâm Điều dưỡng thương, bệnh binh đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 70 thương, bệnh binh nặng của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong số này có cả những nữ thương, bệnh binh. Mỗi một món quà mà các em gửi đến không chỉ là lời cảm ơn mà còn thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng với thế hệ đi trước, những người anh hùng, chiến sĩ cách mạng đã quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Đức Anh
Một chương trình văn nghệ được dàn dựng khá ngẫu hứng với những ca khúc viết về cách mạng, về tuổi trẻ đã được các tình nguyện viên biểu diễn để gửi tặng các thương, bệnh binh. Qua hoạt động tình nguyện này, mỗi thành viên tham gia lại có dịp để ôn lại một thời lịch sử hào hùng, vẻ vang của cha ông; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thể hiện lòng yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Đức Anh
Một chương trình văn nghệ được dàn dựng khá ngẫu hứng với những ca khúc viết về cách mạng, về tuổi trẻ đã được các tình nguyện viên biểu diễn để gửi tặng các thương, bệnh binh. Qua hoạt động tình nguyện này, mỗi thành viên tham gia lại có dịp để ôn lại một thời lịch sử hào hùng, vẻ vang của cha ông; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thể hiện lòng yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Đức Anh
Tạo môi trường để Đoàn viên được rèn luyện, trưởng thành trong cuộc sống cũng như trong công tác, bồi dưỡng kỹ năng xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho Đoàn viên. Thông qua các hoạt động, góp phần tập hợp, củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn đội và xây dựng tinh thần đoàn kết, sẻ chia của học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Đây cũng là hoạt động nhằm tạo môi trường để đoàn viên được rèn luyện, trưởng thành trong cuộc sống cũng như trong công tác, bồi dưỡng kỹ năng xã hội. Thông qua các hoạt động, góp phần tập hợp, củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, Đội và xây dựng tinh thần đoàn kết, sẻ chia của học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh
Tình nguyện viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chia sẻ về ý nghĩa của chương trình "Lời cảm ơn".

Tin mới