Lời sám hối muộn màng của kẻ buôn cái chết trắng

(Baonghean.vn) - Đã 32 tuổi, chưa vợ con, thế nhưng lần thứ hai Hồ Đức Thiện phải ra đứng trước vành móng ngựa đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Khi nghe tòa tuyên phạt 17 năm tù giam, Thiện lại hối hận và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Cũng như bạn bè cùng trang lứa, Hồ Đức Thiện (SN 1984, trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh) sinh ra, lớn lên trong một gia đình nghèo khó song được bố mẹ tạo mọi điều kiện cho ăn học. Học xong lớp 12, không thi đỗ đại học, do ham chơi, lười lao động, chỉ thích giao du, Thiện trở thành nhân vật “cá biệt” của gia đình. 

Không lâu sau đó, Thiện bập vào cái chết trắng và trở thành một đối tượng nghiện hút ma túy nặng. Thiện từ một thanh niên cao to, nhưng từ khi nghiện ma túy thân hình ngày một tiều tụy. Nghe lời cha mẹ, Thiện cũng nhận ra lầm lỗi của mình nên quyết chí tự cai tại gia.

Hồ Đức Thiện.
Hồ Đức Thiện.

Nhưng chưa được ba bảy hai mốt ngày, do không chịu nổi cơn ma men cồn cào trong người, Thiện lại tự tháo “gông” tìm đến cái “chết trắng” nhằm thỏa mãn cơn nghiện. Để có tiền mua hàng về sử dụng, Hồ Đức Thiện đã nghĩ đến thực hiện hành vi mua bán ma túy.

Nghĩ là làm, năm 2012, Thiện lén lút mua được mấy tép heroin về bán và sử dụng nhưng bị công an bắt quả tang. Sau lần “dính chàm” này, Hồ Đức Thiện bị tòa án tuyên phạt 2 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Những ngày ngồi bóc lịch trong trại giam, Thiện thực sự ân hận, thấm thía, và hối lỗi với người thân sau mỗi lần đến thăm nuôi. Cuối năm 2014, Hồ Đức Thiện thi hành xong bản án phạt tù, trở về địa phương, lúc đó Thiện vừa bước sang tuổi 30.

Những tưởng lần này Thiện sẽ tạ tội với gia đình, tu chí làm ăn chân chính, xây dựng mái ấm hạnh phúc gia đình, nhưng Thiện vẫn bệnh nào tật nấy. Nghe tin Thiện trở về, bạn bè nghiện hút ma túy trước đây lại lui tới và lôi kéo.

Ngày 31/12/2015, tại khu đô thị Vinh tân, Hồ Đức Thiện bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An bắt quả tang khi đang vận chuyển 1 bánh heroin có trọng lượng trên 350 gam.

Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, ngày 9/8/2016, TAND tỉnh Nghệ An đưa bị cáo Hồ Đức Thiện ra xét xử sơ thẩm. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Thiện tỏ ra mền lòng khi chủ tọa cho nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Thiện nói không thành lời trong lưng tròng nước mắt, nội dung mong được tòa cho bị cáo một cơ hội nữa để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên lần này lời cầu khẩn đối với Hồ Đức Thiện quá muộn, bởi đây không phải là lần thứ nhất bị cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt tù. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Đức Thiện 17 năm tù. Trước khi được dẫn ra xe về Trại giam, Hồ Đức Thiện chỉ kịp dặn người cô ruột cho được nhắn lời tạ lỗi đến gia đình. Nước mắt Thiện lại chảy trào trên gò má.

                                                      Trung Đức

TIN LIÊN QUAN

Tin mới