Long An - SLNA: Đổi bàn thắng lấy bánh chưng!

(Baonghean.vn) - Là đội trụ hạng thành công nhờ đánh bại đội bóng hạng Nhất Viettel bằng bàn thắng ở hiệp phụ vào tối 23/9/2016 tại sân Chi Lăng nhưng ông Võ Thành Nhiệm - Tổng Giám đốc Cty CP bóng đá Long An vẫn khẳng định: 'Năm nay đội đặt mục tiêu ở tốp giữa và nếu có cơ hội đội sẽ không ngại chiếm lấy những vị trí cao hơn'. Vì thế, SLNA là đối thủ mà chủ nhà cần dồn sức giải quyết trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.

Chủ nhà dựa vào cựu binh

Không rủng rỉnh tiền bạc nhưng sau khi đá play-off thì Long An đã kịp mang về một số khuôn mặt mới. Đó chính là cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Quí Sửu, Hoàng Danh Ngọc, Nguyễn Đình Hiệp, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam Nguyễn Nam Anh hay hậu vệ của Hải Phòng Nguyễn Văn Nam cùng thủ môn kỳ cựu Nguyễn Minh Nhựt. Trong đó, Đình Hiệp chính là tiền đạo của lò SLNA trước khi chuyển chơi cho Hải Phòng rồi đầu quân với HLV Ngô Quang Sang.

BHL Long An tiếp tục dùng Bolaji Oseni và Ashkanov Apollon đe dọa hàng phòng thủ SLNA. Ảnh: Internet.
Cặp ngoại binh Bolaji Oseni và Ashkanov Apollon của Long An đe dọa hàng phòng thủ SLNA. Ảnh: Internet.

Năm ngoái, Long An dùng đến 5 ngoại binh, đúng là “thay ngoại binh như thay áo”. Rút kinh nghiệm, năm nay họ đã tuyển mộ được hai ngoại binh chất lượng hơn là Oseni và Apollon. Bolaji Oseni từng chơi cho Kienlongbank Kiên Giang, XSKT Cần Thơ, B.Bình Dương và có nửa mùa bóng 2014 chơi chính cho Long An. Đối với tân tiền đạo quốc tịch Mỹ Ashkanov Apollon, sau 3 trận đấu cũng giống như Olaha Michael của SLNA, đang là mẫu cầu thủ “tấn công không ghi bàn”.

Rõ ràng, HLV Ngô Quang Sang vẫn phải dựa vào các trụ cột Huỳnh Quang Thanh, Phạm Hoàng Lâm, Nguyễn Tài Lộc hay Huỳnh Tấn Tài. Việc Tài Em đã tính đến việc giải nghệ nhưng rốt cuộc vẫn phải xỏ giày thi đấu thêm 1 mùa giải cho thấy lực lượng Long An cũng chẳng dư dả gì. Nhưng dẫu sao, 3 trận đầu của mùa giải, Long An đã có chiến thắng, cú lội ngược dòng ngay trên sân Cần Thơ được đánh giá là ngoạn mục của thầy trò HLV Ngô Quang Sang.

Không khó để đoán, BHL Long An tiếp tục dùng Bolaji Oseni và Ashkanov Apollon càn lướt hàng phòng thủ để lộ các khoảng trống cho tuyến 2 áp sát khung thành của Nguyên Mạnh. Đây là lối đá mà BHL Long An cho rằng đội bóng xứ Nghệ rất ngại, bởi hàng phòng thủ của SLNA toàn nội binh.

Phép thắng lợi tinh thần

Chưa có lúc nào, người ta thấy đội bóng và khán giả xứ Nghệ đứng lại gần nhau đến thế. Nếu như phía CLB SLNA trưng băng-rôn trên khán đài “Cảm ơn các bạn đã sát cánh cùng chúng tôi” thì phía Hội CĐV xứ Nghệ cũng khẳng định tình cảm thủy chung “Bạn trong khó khăn mới là bạn chân tình”. Thanh Tùng, phụ trách khâu cổ động Hội CĐV xứ Nghệ phía Nam cho biết: “Do đội đá vòng đúng 25 Tết, anh em sinh viên đã về quê gần hết nhưng chúng tôi vẫn vận động hơn 2 ngàn người đến sân và tổ chức diễu hành trước trận đấu”.

Sự đồng hành của CVĐ SLNA . Ảnh: Internet.
Hội CĐV xứ Nghệ luôn khẳng định tình cảm thủy chung với SLNA. Ảnh: Internet.

Thực tế thì Long An (trước kia là Gạch ĐTLA) là đối thủ “ưa thích” của đội bóng xứ Nghệ bất luận đá sân khách hay sân nhà. Thậm chí V-League 2013, sau chuỗi 5 trận không biết mùi thắng lợi thì trên sân Vinh, SLNA vẫn thẳng chân nã 8-0, trong đó Công Vinh có tới 4 bàn thắng. Từ trước đến nay, lối chơi của Long An thiếu đi “chất quái” nên không thực sự gây khó khăn cho SLNA, với sở trường đá phòng ngự phản công.

Nhưng lần này, đội khách đã gặp khó khăn về lực lượng khi hàng loạt cầu thủ phòng ngự Đình Hoàng, Mạnh Hùng, Ngọc Đức…đang bị chấn thương, thể lực các cầu thủ trẻ đang có vấn đề, thường bị hụt hơn vào cuối trận đấu. Cánh trái của đội bóng SLNA thường bị khoét, các đội dùng 2 ngoại binh thường tạt bóng bổng từ cánh này vào khu vực 16,5m để chờ sai lầm từ hàng phòng ngự.

Thực tình, 2 trận vừa qua SLNA chơi không tồi nhưng thiếu đi sự tự tin cần thiết từ băng ghế chỉ đạo đến tuyến phòng ngự trên sân. Hơn lúc nào hết, họ cần có 1 chiến thắng để tạm yên tâm mà về nhà ăn Tết, nên mới có chuyện từ BHL đến các cầu thủ trẻ như Văn Khánh, Sỹ Nam dặn nhau “đổi bàn thắng lấy bánh chưng”. Thực tình thì dù chưa vào phom nhưng cả Phi Sơn lẫn Thế Cường đều làm tròn nhiệm vụ quấy phá hàng phòng thủ đối phương, Khắc Ngọc thi đấu dần tự tin hơn.

Khán giả đến sân đông ủng hộ, đối phương đá đơn giản, đội lại chưa từng thua ở đấy…là những điều kiện thuận lợi để BHL SLNA có những toan tính kiếm 3 điểm đầu tay!

                                                                              AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới