Lớp học xóa mù chữ nơi biên giới

(Baonghean.vn) - Đã gần 1 tháng nay, nhiều chị em người Thái, Poọng và Đan Lai ở 3 bản giáp biên giới (Tân Hương, Tùng Hương, Liên Hương) của xã Tam Quang, huyện Tương Dương đều đặn đến học chữ tại lớp học ban đêm do Đồn BP Tam Quang, BĐBP Nghệ An tổ chức.
Hình ảnh học chữ của các chị em đã trở nên quen thuộc và khát khao biết chữ của người dân nơi đây đang trở thành hiện thực nhờ lớp học thân thiện này. Ảnh: Phương Linh
Khát khao biết chữ của người dân nơi đây đang trở thành hiện thực nhờ lớp học thân thiện. Ảnh: Phương Linh
Lớp học xóa mù chữ diễn ra bắt đầu từ 19h30 đến 21h30 tại Nhà văn hóa bản Tùng Hương do cán bộ Đồn BP Tam Quang trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Nhiều chị em phải đi bộ hàng km để đến lớp. Từ khi khai giảng đến nay những học viên này hiếm khi vắng mặt.
Hạnh phúc nhất của các học viên là tự tay viết những nét chữ đầu tiên. Ảnh: Phương Linh
Hướng dẫn các học viên viết những nét chữ đầu tiên. Ảnh: Phương Linh
Từ 34 học viên tham gia ngày khai giảng, đến nay số học viên đã tăng lên đến 40 người. Và đêm đến, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, chị em vẫn thu xếp việc nhà, đến lớp đúng giờ để trang bị cho mình con chữ.

Tin mới