Lũ rút, người dân Nghệ An ngập ngụa trong đống bùn non

(Baonghean.vn) - Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Tương Dương nước sông đã rút, mưa đã tạnh. Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả gặp rất nhiều khó khăn, do lượng bùn đất từ nước lũ để lại quá lớn.
Sáng ngày 18/8, mưa đã tạnh, nước sông đã rút nhưng nhiều đoạn trên QL 7 thuộc hai huyện Tương Dương và Kỳ Sơn vẫn bị tắc cục bộ. Ảnh: Hồ Phương
Sáng ngày 18/8, mưa đã tạnh, nước sông đã rút nhưng nhiều đoạn trên QL 7 thuộc hai huyện Tương Dương và Kỳ Sơn vẫn bị tắc cục bộ. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều người dân vẫn chưa thể đi lại vì nước ngập đường. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều người dân vẫn chưa thể đi lại vì nước ngập đường. Ảnh: Hồ Phương
Người đàn ông làng Bãi Sở, xã Tam Quang, huyện Tương Dương đang nỗ lực đẩy những đống rác tràn vào lòng QL 7 khi dòng nước bắt đầu rút dần. Ảnh: Hồ Phương
Người đàn ông làng Bãi Sở, xã Tam Quang, huyện Tương Dương đang nỗ lực đẩy những đống rác tràn vào lòng QL 7 khi dòng nước bắt đầu rút dần. Ảnh: Hồ Phương
Việc di chuyển đoạn qua địa bàn xã Tam Quang trở nên khó khăn, phải dùng đến xe kéo. Ảnh: Hồ Phương.
Việc di chuyển đoạn qua địa bàn xã Tam Quang trở nên khó khăn, phải dùng đến xe kéo. Ảnh: Hồ Phương.
Các loại xe lớn cùng hành khách đứng kín đường để chờ nước rút. Anh: Hồ Phương
Các loại xe lớn cùng hành khách đứng kín đường để chờ nước rút. Anh: Hồ Phương
Rác thải theo nước lũ bủa vây khắp. Ảnh: Hồ Phương
Rác thải theo nước lũ bủa vây khắp. Ảnh: Hồ Phương 
Bùn non khỏa lấp mặt đường. Ảnh: Hồ Phương
Bùn non khỏa lấp mặt đường. Ảnh: Hồ Phương
Người dân bắt đầu công việc dọn dẹp ngay từ sáng ngày 18/8. Ảnh: Hồ Phương
Người dân bắt đầu công việc dọn dẹp ngay từ sáng ngày 18/8. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều người dân cho biết, đây là cơn lũ lớn nhất trong vòng hơn 30 năm qua. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều người dân cho biết, đây là cơn lũ lớn nhất trong vòng hơn 30 năm qua. Ảnh: Hồ Phương
Ảnh: Nam Phúc
Tại Km 120+200 Quốc lộ 7 qua xã Tam Quang, huyện Tương Dương, dù mưa đã ngớt nhiều giờ đồng hồ nhưng nước rút chậm khiến đoạn đường này bị ngập cả mét. Ảnh: Nam Phúc
 
 
Ảnh: Nam Phúc
Một số người dân xắn quần lội qua đoạn đường ngập. Ảnh: Nam Phúc
 
Ảnh: Nam Phúc
Nước lũ cuốn theo một lượng lớn bùn lên Quốc lộ 7. Người dân rất vất vả để đi qua đây. Ảnh: Nam Phúc
 
Ảnh: Nam Phúc
Một số người phải thuê xe kéo, tăng bo xe máy qua đoạn đường ngập sâu. “Tôi làm thợ xây ở huyện Tương Dương phải đi xe máy về huyện Anh Sơn, nhưng qua đây phải thuê chở mất 150.000 đồng/lượt”, ông Mạnh, trú xã Khai Sơn nói. Ảnh: Nam Phúc
Ảnh: Nam Phúc
Một phụ huynh bế con không may bị ngã qua đoạn đường đầy bùn. Ảnh: Nam Phúc
 
Ảnh: Nam Phúc
Đến trưa 18/8, hàng dài phương tiện vẫn nằm chờ nước rút. Ảnh: Nam Phúc
 
Ảnh: Nam Phúc
Một chiếc xe khách giường nằm băng qua đoạn đường có nước ngập sâu. Ảnh: Nam Phúc
Người dân miền núi Nghệ An gồng mình với lũ
Tại Kỳ Sơn, sau lũ các tuyến đường đều ngập trong bùn đất. Ảnh: Lữ Phú
Tại Kỳ Sơn, sau lũ các tuyến đường đều ngập trong bùn đất. Ảnh: Lữ Phú
Công tác khắc phục cũng đang được khẩn trương. Ảnh: Lữ Phú
Công tác khắc phục cũng đang được khẩn trương. Ảnh: Lữ Phú
Lực lượng công an, bộ đội được huy động tối đa. Ảnh: Lữ Phú
Lực lượng công an, bộ đội được huy động tối đa. Ảnh: Lữ Phú
Có nhiều chỗ nước chưa rút hẳn vì vậy công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Lữ Phú
Có nhiều chỗ nước chưa rút hẳn vì vậy công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Lữ Phú
Hiện nay, huyện Kỳ Sơn phải huy động các phương tiện, máy móc để đẩy nhanh công tác khắc phục, tuy nhiên công việc đòi hỏi nhiều sức lực, thời gian bởi lượng bùn đất quá lớn. Ảnh: Lữ Phú
Hiện nay, huyện Kỳ Sơn phải huy động các phương tiện, máy móc để đẩy nhanh công tác khắc phục, tuy nhiên công việc đòi hỏi nhiều sức lực, thời gian bởi lượng bùn đất  quá lớn. Ảnh: Lữ Phú

Tin mới