Malaysia quật ngã Hàn Quốc, đứng đầu bảng E

Đội bóng Đông Nam Á gây sốc với chiến thắng 2-1 tối 17/8, qua đó sẽ đối đầu đội nhì bảng D là Việt Nam hoặc Nhật Bản.

*Bàn thắng: Safawi 5', 45'+1 - Hwang Ui-jo 88'

Bước vào lượt trận thứ hai của vòng bảng, Hàn Quốc và Malaysia đều có những tính toán, khi hai đội còn lại của bảng E là Kyrgyzstan và Bahrain tỏ ra quá yếu và đã chia điểm trong trận hòa 2-2 diễn ra trước đó.

Sau thắng lợi 6-0 trước Bahrain, Hàn Quốc vượt trội về hiệu số bàn thắng bại. Do đó, chỉ cần hòa Malaysia, họ sẽ rộng cửa đầu bảng và ở vòng 1/8 sẽ gặp đội nhì bảng D - vị trí được quyết định sau trận đấu giữa Nhật Bản và Việt Nam ở lượt đấu cuối chiều Chủ nhật 19/8.

Malaysia chắc chắn đứng đầu bảng E và sẽ gặp đội nhì bảng D - bảng đấu có Việt Nam - ở vòng 1/8. Ảnh: AP.

Malaysia (trắng) có 6 điểm sau hai trận, và dù còn một lượt chưa đấu, chắc chắn đứng đầu bảng E do tốt hơn Hàn Quốc chỉ số đối đầu. Ảnh:AP.

HLV Kim Hak-bum tiếp tục cất siêu sao Son Heung-min trên ghế dự bị - một động thái cho thấy Hàn Quốc rất tự tin vào chất lượng đội hình hiện tại. Tuy nhiên, ngay phút 5, họ đã phải nhận một gáo nước lạnh. Từ một đường bóng dài tưởng như vô hại, thủ môn Song Bumkeun va chạm với đồng đội khi băng ra, dẫn đến mất bóng. Safawi Rasid chớp thời cơ dứt điểm vào lưới trống.

Có bàn dẫn trước, Malaysia thi triển lối đá phòng ngự phản công nhuần nhuyễn. Với một đội hình lùi sâu và không ngại đá rắn, các học trò của HLV Ong Kim Swee chủ trương ngăn Hàn Quốc tiếp cận trung lộ. Ở phía trên, Safawi chỉ đợi những đường chuyền vượt tuyến để mở tốc độ.

Sau những dồn ép, cơ hội đến với Hàn Quốc một cách rõ ràng hơn ở cuối hiệp một. Sau cú đá nối lên trời ở tư thế thuận lợi của Hwang Ui-jo, đến lượt Hwang Hee-chan thất bại trong pha đối mặt thủ môn Haziq Nadzli dù trước đó đã có pha đập nhả nhuần nhuyễn với các đồng đội. Hee-chan sau đó còn có pha đánh đầu làm tường cho Kim Jungmin vô-lê trong cấm địa nhưng bóng đi chệch cột.

Khi còn chưa tìm thấy đường vào khung thành Malaysia, Hàn Quốc bất ngờ thủng lưới trong một pha phản công cuối hiệp một. Safawi lại là người ghi bàn, với một cú vẩy vá ngoài chân trái đưa bóng dội cột dọc vào lưới. Trong tình huống này thủ môn Bumkeun tiếp tục mắc sai lầm khi đứng lệch hẳn sang một phía của khung thành.

Son không thể giúp đội nhà có điểm sau khi được tung vào sân ở hiệp hai. Ảnh: AP.

Son không thể giúp đội nhà có điểm sau khi được tung vào sân ở hiệp hai. Ảnh:AP.

Bị dẫn hai bàn, HLV Kim Hak-bum phải đưa Son Heung-min vào sân, khi hiệp hai còn 40 phút. Ngay sau khi xuất hiện, chân sút của Tottenham lập tức tác động lên lối chơi của đội nhà. Anh không đá tiền đạo cắm mà lùi sâu để thu hút hậu vệ Malaysia và kiến tạo cho đồng đội. 

Tuy nhiên, dù có những pha xử lý đẳng cấp, Son tỏ ra khá đơn độc, trong khi các đồng đội của anh tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội. 

Phải đến phút 88, Hàn Quốc mới có bàn rút ngắn. Nhận đường chuyền bổng của Lee Yinhyun, Hwang Ui-jo thoát vào cấm địa, vẩy má ngoài chân phải đánh bại thủ thành Haziq Nadzli trong thế đối mặt. Những phút còn lại, Son và các đồng đội dồn toàn lực tấn công nhưng không thể xoay chuyển tình thế. Tiền đạo của Tottenham có một pha đá phạt đưa bóng đi sạt cột dọc.

Với thắng lợi này, Malaysia đạt 6 điểm, chắc chắn đứng đầu bảng E vì chỉ số phụ được tính đến đầu tiên tại Asiad là hiệu số đối đầu. Ở lượt cuối, dù Hàn Quốc thắng Kyrgyzstan và Malaysia thua Bahrain với bất kỳ tỷ số nào, hai vị trí dẫn đầu cũng không thay đổi.

Hàn Quốc sẽ gặp đội nhất bảng F, còn Malaysia gặp Nhật Bản hoặc Việt Nam.

Tin mới