Vòng 37 Ngoại hạng Anh 2018 - 2019

Man City 1 – 0 Leicester: Phía trước là hào quang

(Baonghean.vn) - Rạng sáng nay (7/5), làng túc cầu giáo đều hướng về sân Etihad nơi Man City có cuộc đón tiếp Leicester - trận cầu muộn nhất vòng 37 Ngoại hạng Anh mùa 2018/19 - cũng là thử thách đáng ngại cuối cùng của The Citizens trên con đường bảo vệ ngôi vương.

Nếu có một chiến thắng trước “bầy cáo” ở trận đấu này và giải quyết nốt Brighton ở vòng đấu còn lại “nửa xanh” thành Manchester sẽ chính thức đăng quang, bất chấp mọi nỗ lực của đại kình địch Liverpool.

Với Leicester bỗng dưng trở thành đối thủ lớn nhất của Man City trong phần còn lại của cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2018/19, bởi Leicester đã thắng Man City (với tỷ số 2-1) ở lượt đi, phong độ hiện tại của họ mới là điều đội chủ sân Etihad e ngại.

Company trở thành người hùng của Man City khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
Company trở thành người hùng của Man City khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Getty
Kể từ khi bổ nhiệm Brendan Rodgers làm HLV trưởng (cuối tháng 2/2019), “bầy cáo” đã lột xác ngoạn mục. Họ thắng tới 6/8 trận ở Premier League, và luôn là đối thủ khó chịu của các đội bóng thuộc nhóm Big Six.
Nắm trong tay quyền tự quyết đến chức vô địch, Pep tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ tứ tiền  tiền vệ Silva, Gundogan, Foden, Bernardo Silva, hai mũi tấn công là Aguero và Sterling.
Với lợi thế sân nhà cùng mệnh lệnh phải thắng để đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool, Man City lập tức tràn lên phần sân của Leicester ngay từ những phút đầu, nhưng đội khách nhanh chóng ổn định thế trận và tỏ ra không hề lép vế trước nhà ĐKVĐ.
Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Leicester. Phút thứ 8 của trận đấu, Ricardo Pereira dứt điểm cận thành sau một pha phối hợp bài bản, tuy nhiên hậu vệ Man City đã kịp thời cản phá.
Aguero không phải hối tiếc vì pha bỏ lỡ cơ hội nghi bàn khi Man City đã có 3 điểm.
Aguero không phải hối tiếc vì pha bỏ lỡ cơ hội nghi bàn khi Man City đã có 3 điểm. Ảnh: Getty
Những phút sau đó Man  City bắt đầu có những pha đáp trả, lần lượt Kun Aguero, Bernardo Silva hay Gundogan liên tiếp tung ra những pha dứt điểm đáng chú ý về phía khung thành của Schmeichel. Nhưng với sự tập trung tối đa đến từ hàng thủ Leicester, mảnh lưới của thủ môn Schmeichel  vẫn được bảo toàn sau 45 phút hiệp 1.
Bước vào hiệp thi đấu thứ  2, Man City vẫn  tiếp tục làm chủ thế trận và gia tăng sức ép về phía cầu môn đối phương. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu tập trung, hàng thủ Leicester khiến đội chủ nhà tiếp tục lâm vào bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng, trong đó phải kể đến pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của  Sterling  ở phút 50 của trận đấu khi cầu thủ người Anh có khoảng trống cực lớn để dứt điểm, nhưng cú đánh đầu của cầu thủ người Anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang.
Trong lúc Man City thực sự gặp khó thì người hùng của họ bất ngờ lên tiếng. Phút 70 của trận đấu, cầu thủ người Bỉ - Kompany thực hiện cú nã đại bác không tưởng từ cự ly chừng hơn 30 mét, bóng găm thẳng vào góc chết không cho Schmeichel bất cứ cơ hội nào để cản phá, mở tỷ số cho Man City trong niềm vui vỡ òa của hàng vạn khán giả có mặt tại  sân Etihad. 1 – 0 cho Man City.
Các cầu thủ Leicester có một trận đấu quả cảm trước Man City Nguồn Getty
Các cầu thủ Leicester có một trận đấu quả cảm trước Man City. Ảnh: Getty
Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Man City tiếp tục gia tăng sức ép, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Khép lại 90 phút trên sân Eithad, đội chủ nhà Man City dành thắng lợi 1 – 0 trước Leicester ở trận đá muộn vòng 37 Ngoại hạng Anh.
Với thắng lợi cực kỳ quan trọng này, Man City đã có 95 điểm và đòi lại ngôi đầu bảng từ Liverpool khi nhiều hơn Lữ đoàn đỏ 1 điểm.
Vượt qua cửa ải Leicester coi như  Man City đã chạm một  tay vào chiếc cúp vô địch Premier Leagua mùa giải năm nay. Khi ở vòng đấu hạ màn chỉ phải gặp đội bóng  không được đánh giá cao là Brighton, trong lúc đó Liverpool gặp Wolves cùng vào ngày 12/5.
Chung cuộc:

Man City 1-0 Leicester

Ghi bàn:

Man City;  Kompany (70’)

Đội hình ra sân:

Man City: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, Silva, Gundogan, Foden, Bernardo Silva, Aguero, Sterling.

Leicester: Schmeichel, Ricardo Pereira, Evans, Maguire, Chilwell, Ndidi, Albrighton, Tielemans, Choudhury, Maddison, Vardy.

Tin mới