Man United và Liverpool gây thất vọng, HLV U22 Việt Nam bức xúc vì trọng tài

(Baonghean.vn) - HLV Nguyễn Quốc Tuấn bức xúc vì trọng tài sau trận thua tức tưởi U22 Indonesia tại bán kết. Đêm qua, Man United và Liverpool cống hiến cho khán giả toàn thế giới một trận derby nước Anh không bàn thắng.

Hòa Liverpool, Man United văng khỏi Top 4

Manchester United đón nhận tin xấu khi Nemanja Matic vắng mặt do chấn thương trong lúc tập, buộc HLV Solskjaer phải dùng Scott McTominay đá thay. Trong khi đó, Liverpool có sự trở lại của Virgil Van Dijk sau án treo giò để đá trung vệ bên cạnh Matip, còn James Milner trở lại hàng phòng ngự đá ở vị trí hậu vệ phải.

Ảnh: The Independent
Ảnh: The Independent

Trận derby nước Anh luôn kịch tính nhưng đá quyết liệt quá mức cần thiết và bàn thắng là thứ còn thiếu. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 0-0.

Kết quả này đưa Liverpool trở lại ngôi đầu bảng với cách biệt chỉ 1 điểm hơn Man City, đội đá trận chung kết League Cup trong ngày và hai đội giờ đã đá cùng số trận. Trong khi đó, Man United đã rơi khỏi top 4 bởi Arsenal thắng Southampton 2-0 và có 53 điểm, nhiều hơn Man United 1 điểm.

Loạt luân lưu cân não đưa Man City lên ngôi vô địch Carabao Cup 2019
Kết quả các trận đấu trong ngày 24/2

Leicester City: 1 - 4 Crystal Palace

Arsenal:  2 - 0 Southampton

Manchester City đã đánh bại Chelsea ở loạt luân lưu 11m trong trận chung kết Carabao Cup 2019 rạng sáng 24/2 để qua đó vô địch giải đấu. Hòa nhau trong cả hai hiệp chính và hai hiệp phụ, Chelsea và Man City phải dùng đến loạt luân lưu cân não để phân định thắng thua. Trên chấm phạt đền, Jorginho khởi đầu tệ hại cho Chelsea khi đá hỏng quả đầu tiên và bị thủ thành Ederson bắt gọn.

Ảnh: Fox Sports
Ảnh: Fox Sports

Phía Man City cũng có Leroy Sane bị Kepa cản phá cú sút của mình, nhưng mấu chốt lại đến từ cú đá hỏng của David Luiz khiến Chelsea thất thế. Rahem Sterling bước lên thực hiện thành công quả quyết định và qua đó mang về chiếc cup vô địch cup EFL lần thứ hai liên tiếp cho đội bóng thành Manchester.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn bức xúc vì trọng tài trận bán kết gặp U22 Indonesia

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Đây là một trận đấu không hề dễ dàng. Tôi biết điều đó. Nhưng ở trận đấu này, trọng tài (Thant Zin Oo - PV) đã điều khiển không tốt. Trọng tài đã nhiều lần bắt những tình huống có lợi cho Indonesia. Tình huống cầu thủ Indonesia để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2 là rất rõ ràng. Thêm vào đó là những pha phạm lỗi mà cầu thủ Indonesia gây ra cho Việt Nam liên tiếp xảy ra trong vòng cấm địa. Nhưng trọng tài không hề cho U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt đền. Thực sự, tôi rất không hài lòng về trọng tài ở trận đấu này”.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Ảnh: VFF
HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Ảnh: VFF 

Nói về quan điểm của phóng viên Indonesia rằng trọng tài Thant Zin Oo đã rút tới 6 thẻ vàng cho Indonesia, trong khi Việt Nam chỉ nhận 2 thẻ vàng từ vị vua áo đen, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói: “Những thẻ phạt mà Indonesia phải nhận là kết quả của một lối đá rắn, vào bóng thô bạo với cầu thủ Việt Nam”.

Nói về bàn thua mà U22 Việt Nam phải nhận, ông Tuấn đồng cảm với thủ môn Phan Văn Biểu: “Tình huống xảy ra pha đá phạt ở ngay trước vòng 16m50. Đó là một pha đá phạt nguy hiểm. Bóng chạm hàng rào và đổi hướng vào lưới. Văn Biểu rất khó để cản phá”. 

HAGL, Nam Định khởi đầu như mơ

Dù sớm được "điểm danh" cho suất xuống hạng, nhưng ngay trận ra quân, CLB Nam Định đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Sài Gòn. Có 3 điểm làm vốn, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ tự tin hơn rất nhiều trong cuộc chiến dự báo gặp nhiều khó khăn ở giải đấu năm nay.

Nam Định bất ngờ đánh bại CLB Sài Gọn tại Thiên Trường. Ảnh: Lâm Thỏa
Nam Định bất ngờ đánh bại CLB Sài Gòn tại Thiên Trường. Ảnh: Lâm Thỏa

Như vậy, kết thúc vòng 1 V.League 2019, Hà Nội tạm thời dẫn đầu, HAGL xếp thứ 2, SHB Đà Nẵng xếp thứ 3 và lần lượt xếp sau là Nam Định, SLNA, TP HCM…

Kết quả vòng 1 V.League 2019

Thanh Hóa 1 – 1 B. Bình Dương

SLNA 2 – 0 Quảng Nam

S. Khánh Hòa 1 – 4 HAGL

Hà Nội 5 – 0 Than Quảng Ninh

Nam Định 3 – 1 Sài Gòn

SHB Đà Nẵng 3 - 1 Viettel

TP HCM 1 – 0 Hải Phòng

Tin mới