Man Utd – Brighton: Hủy diệt tân binh

(Baonghean.vn) - Gần như 3 điểm sẽ thuộc về thầy trò HLV Mourinho, điều quan tâm vào lúc này là Lukaku và các đồng đội sẽ ghi bao nhiêu bàn vào lưới đội khách Brighton mà thôi.

Thất bại trên sân của Basel tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League, khiến HLV Mourinho phải nhận không ít những chỉ trích của của người hâm mộ. Đáng ra Man Utd đã giành tấm vé vào vòng knock-out cùng ngôi vị nhất bảng sớm trước 1 lượt đấu, nhưng giờ đội chủ sân Old Trafford phải chờ đến sau trận đấu với CSKA Moskva mới chính thức biết được mình có hoàn thành mục tiêu tưởng như vô cùng đơn giản đó không. Khả năng để Man Utd đánh mất ngôi vị số 1 bảng đấu là rất khó xẩy ra, dù trong bóng đá luôn tồn tại điều bất ngờ.

Phát biểu trước báo giới, HLV Mourinho không giấu nổi sự thất vọng: “Tôi phải nói thế nào với thất bại này. Chúng tôi thua vì không biết cách ghi bàn. Man Utd áp đảo hoàn toàn và lẽ ra tỉ số đã là 5 – 0 trong hiệp 1. Khi bạn không thể ghi bàn trong một trận đấu vượt trội, tất yếu bạn sẽ phải trả giá. Đây là bài học đắt giá cho các cầu thủ. Tôi không nghĩ Daley Blind là người có lỗi trong trận thua này, bởi anh ấy đã có một trận đấu tốt. Nếu phải trách, tôi trách các cầu thủ, bởi vì họ không biết cách đưa bóng vào lưới đối thủ”.

HLV Mourinho thất vọng về màn trình diễn của đội nhà ở trận thua 0 – 1 trước Basel. Ảnh: Internet
HLV Mourinho thất vọng về màn trình diễn của đội nhà ở trận thua 0 – 1 trước Basel. Ảnh: Internet

Từ lời chia sẻ của “người đặc biệt”, có thể hiểu hàng công là đối tượng phải chịu trách nhiệm chính trong trận thua Basel. 90 phút trên sân Jacob – Park, Lukaku và các đồng đội tung ra tổng cộng 14 cú sút về phía khung thành đội chủ nhà, nhưng không một lần buộc thủ môn Tomas Vaclik (Basel) phải vào lưới nhặt bóng. Không thể tận dụng thành công những cơ hội ngon ăn có được cùng thế trận vượt trội (Man Utd kiểm soát bóng tới 68%), thầy trò HLV Mourinho đành phải rời Thụy Sỹ với 2 bàn tay trắng.

Trở về đấu trường Premier League, cơ hội để Lukaku, Martial, Rashford...chuộc lỗi với HLV Mourinho và người hâm mộ “quỷ đỏ” là vô cùng lớn, khi đối thủ chỉ là tân binh Brighton. Nhiệm vụ dành cho các cầu thủ Man Utd không chỉ là 3 điểm để tiếp tục bám đuổi kình địch Man City, mà còn phải là một chiến thắng tưng bừng ngay trên sân Old Trafford. Xét về tương quan lực lượng, đẳng cấp và phong độ giữa 2 đội, Man Utd hơn hẳn những vị khách Brighton khá nhiều. Chiến thắng khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Mourinho.

Bộ đôi Lukaku – Ibrahimovic sẽ khiến hàng thủ Brighton phải hết sức khổ sở. Ảnh: Internet
Bộ đôi Lukaku – Ibrahimovic sẽ khiến hàng thủ Brighton phải hết sức khổ sở. Ảnh: Internet

Với sự trở lại của những ngôi sao tầm cỡ như Pogba và Ibrahimovic, hàng công của đội chủ sân Old Trafford thực sự khiến mọi đối thủ phải e ngại chứ không riêng gì Brighton. Tính đến thời điểm này sau 12 vòng đấu tại Premier League, Lukaku và các đồng đội đã có tới 27 lần chọc thủng lưới các đối thủ, xếp thứ 2 sau Man City – đội đã có 40 bàn thắng. Ở vòng đấu trước, “quỷ đỏ” đã vùi dập 1 tân binh khác là Newcastle với tỉ số 4 – 1. Viễn cảnh không mấy sáng sủa cũng đang chờ đón Brighton tại Old Trafford.

Mặc dù thầy trò HLV Chris Hughton đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp tại Premier League. Lúc này, Brighton đã giành được 16 điểm và đang tạm đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, với thành tích 4 thắng, 4 hòa và 4 thua. Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ giúp Brighton tạo ra bất ngờ trước đội quân hùng mạnh Man Utd. Phải làm khách trên sân Old Trafford – nơi thầy trò HLV Mourinho toàn thắng tất cả các trận đấu ở mùa giải năm nay trên mọi mặt trận (6 tại Premier League, 2 tại Champions League và 1 tại Cúp LĐ Anh).

Bóng chưa lăn, mọi bất ngờ vẫn đang ở phía trước, nhưng bây giờ đa phần giới chuyên môn và người hâm mộ đã dám khẳng định, chiến thắng sẽ thuộc về đội chủ nhà Man Utd. Màn hủy diệt tân binh của thầy trò HLV Mourinho sẽ bắt đầu vào lúc 22h ngày 25/11 (giờ Việt Nam)./.

                                                               Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới