Mẹ Công Phượng khẳng định "Việt Nam sẽ thắng" trước trận gặp Iraq

(Baonghean.vn) - Trước trận gặp Iraq ngày 20/1, bố Công Phượng cũng lo lắng vì đây là đội mạnh, còn mẹ của anh thì khẳng định "Việt Nam sẽ thắng".
Gia đình
Gia đình tuyển thủ Công Phượng. Ảnh: Huy Thư
Chiến thắng đêm qua (20/1) của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Iraq đã mang lại niềm vui mừng, hạnh phúc cho người hâm mộ cả nước, trong đó có những người hâm mộ đặc biệt - gia đình tuyển thủ Công Phượng ở xóm 6, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.
Sáng nay, khi chúng tôi đến, cả gia đình Công Phượng đang lên núi thu dọn cành cây, làm vệ sinh vườn rừng để trồng keo mới. Tuy vất vả, nhưng mọi người vẫn còn nguyên tâm trạng vui mừng, hồ hởi với chiến thắng đêm qua của đội tuyển Việt Nam.

Ông Nguyễn Công Bảy (62 tuổi) - bố Phượng cho biết, chiều 20/1, gia đình đã thu xếp công việc và ăn cơm tối sớm hơn mọi bận để xem bóng đá. Như thường lệ, rất đông anh em, bà con làng xóm cùng nhiều công nhân làm rừng đã đến nhà ông, ngồi chật 2 gian nhà ngoài - nơi đặt chiếc tivi loại lớn, cùng hào hứng theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq.

Công Phượng là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận cầu lịch sử với đội tuyển Iraq. Ảnh: Internet
Công Phượng là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận cầu lịch sử với đội tuyển Iraq. Ảnh: Internet

Trước lúc trận đấu diễn ra, vợ chồng ông Bảy sôi nổi bàn luận với nhau. Ông Bảy cho rằng, Việt Nam gặp Iraq là một đội mạnh, chưa biết kết quả thế nào, còn bà Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi) - vợ ông thì luôn khẳng định “Việt Nam sẽ thắng”. Khi trận đấu diễn ra, mọi người hồi hộp, vui mừng theo từng pha bóng.

Theo ông Bảy, trận đấu đêm qua là một trận đấu tuyệt vời, các cầu thủ, thủ môn của U23 Việt Nam đã thi đấu hết mình và từng bước đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, vui mừng đến vỡ òa trong chiến thắng. Tại nhà ông, mỗi lúc trận đấu cao trào hoặc khi cầu thủ Việt Nam tung cú sút về phía cầu môn đội bạn, bà con làng xóm lại bật đứng dậy, vỗ tay, reo hò huyên náo.

Ông Bảy phấn khởi chia sẻ: “Tôi thích cái cảm giác phấn chấn này, nhất là khi Công Phượng ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam và cao điểm nhất là khi Tiến Dũng sút tung lưới đội tuyển Iraq, mang về  thắng lợi 5 - 3 trên loạt sút luân lưu”.

Mẹ Công Phượng nhận cuộc gọi chúc mừng từ người thân, bạn bè cả nước. Ảnh: Huy Thư
Mẹ Công Phượng liên tục nhận cuộc gọi chúc mừng từ người thân, bạn bè cả nước. Ảnh: Huy Thư
Bà Hoa - mẹ Công Phượng cho biết: “Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người ở đây vẫn còn ngồi lại uống nước chè, uống cà phê và bàn luận sôi nổi cho tới khuya. Mãi đến 3h sáng, nhiều người quen của gia đình ở Hà Nội vẫn gọi điện về  thông báo “chưa ngủ được”, vì chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và gửi lời chúc mừng, chia sẻ niềm vui với Công Phượng, với gia đình”.

Bữa tiệc bóng đá ở xóm nhỏ nơi tuyển thủ Công Phượng sinh ra và lớn lên có nhiều chuyện vui. Một người láng giềng có mặt tại nhà Công Phượng chia sẻ: "Đêm qua, lúc Công Phượng sút vào lưới tuyển Iraq, chúng tôi đã ra vườn bắt mấy con vịt, dự định làm thịt ăn, thế mà theo dõi trận đấu và mải mê với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, quên cả làm thịt vịt. Lâu lắm rồi, bóng đá Việt Nam mới có một trận vui đến thế”.

Bố Công Phượng làm công việc vườn tược quen thuộc mỗi ngày. Ảnh: Huy Thư
Bố Công Phượng làm công việc vườn tược quen thuộc mỗi ngày. Ảnh: Huy Thư
Được biết, thỉnh thoảng Công Phượng cũng về thăm nhà, trước mùa giải U23 châu Á, anh có về nhà được 2 ngày. Từ khi lên đường cùng đội tuyển tới nay, do bận bịu tập luyện, thi đấu nên chưa gọi điện về thăm nhà được, cả nhà chỉ "gặp" anh qua màn hình tivi.

Với khán giả và người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Iraq là một kỳ tích, còn với gia đình Công Phượng, đây là một “niềm vui kép”, chiến thắng của đội tuyển quốc gia còn là món quà mừng sinh nhật lần thứ 23 của anh (21/1).

Ông Bảy chia sẻ: “Tôi vừa nghe nói, ngay sau chiến thắng, ban huấn luyện đã tổ chức sinh nhật cho Công Phượng, niềm vui thật sự nhân đôi. Tuổi mới mong con khỏe mạnh, cố gắng rèn luyện, thi đấu tốt, để góp phần cống hiến cho đất nước. Mọi người đang dõi theo con trong những trận đấu sắp tới”.

Tin mới