'Mẹ của chúng mình'

(Baonghean) - Có lẽ áp lực tâm lý đầu tiên của một cô gái sắp bước vào độ tuổi kết hôn là giai đoạn ra mắt nhà người yêu. Có thể trước đó, bạn đã nghe anh chàng của mình nói về gia đình nhiều lần, bạn có thể đã hình dung trong đầu một người mẹ chồng tương lai mà bạn tưởng tượng. Hẳn nhiên, lần gặp đầu tiên này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, quyết định đến chuyện “mẹ chồng - nàng dâu” của bạn trong cuộc sống hôn nhân sắp tới với người bạn đời.
Mẹ chồng - nàng dâu. Chỉ nghe thôi đã thấy “một trời áp lực”, nhưng xin bạn, đừng quan trọng hóa vấn đề này lên, vì suy cho cùng, đó cũng chỉ là một mối quan hệ mà thôi. Vậy, tại sao ta không thể biến nó trở nên tốt đẹp được?
Có một câu thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh mà tôi rất thích: “Mẹ gì mẹ của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi”. Nếu ban đầu, bạn bước về làm dâu nhà chồng, mà bạn vẫn mang tư tưởng “mẹ anh, mẹ tôi” trong đầu thì tôi không thể có mong muốn gì hơn một mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu tốt đẹp từ bạn?
Con người chúng ta thật lạ, khởi nguồn của mọi vấn đề xấu, tốt mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời mình đều từ so sánh mà có. Cũng chính vì điều đó đã vô tình tạo nên một “ranh giới tình cảm”, khiến bạn không thể hoặc không muốn bày tỏ cảm xúc của mình, đặc biệt là với mẹ chồng. Vì vậy, trước khi để có mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu tốt đẹp, bạn hãy nghĩ rằng bạn sẵn sàng yêu thương và quý trọng những người trong gia đình chồng như là người nhà của mình, và họ đã thật sự là người nhà của bạn, khi bạn bước chân về nhà của họ làm vợ, làm con, làm chị, làm em. Tục ngữ chúng ta có câu “Yêu nhau yêu cả tông ty/ Ghét nhau ghét cả đường đi lối về”. Vậy thì tại sao chúng ta, những nàng dâu, những người vợ yêu chồng, không thể yêu luôn cả gia đình chồng, mà đặc biệt là mẹ chồng để cuộc sống của chúng ta ở nhà chồng trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn.
Bạn sẽ hỏi tôi một câu đại loại như “Mình đã cố gắng, nhưng việc “cơm không lành, canh không ngọt” với mẹ chồng vẫn không thể nào tránh khỏi?”. Vậy thì tôi sẽ nói với bạn rằng, do bạn cố gắng chưa trọn vẹn, hoặc điều bạn làm cho gia đình mình, đặc biệt là mẹ chồng xuất phát từ tâm, nhưng là một cái tâm hời hợt, được chăng hay chớ. Bạn biết những cái gì nửa vời, lưng lửng thì sẽ luôn là nửa vời, lưng lửng không? Hãy đối xử hết sức chân thành. Tôi tin, bạn sẽ chinh phục được người mẹ chồng khó tính nhất. Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Hãy tin vào điều đó. Với lại, mẹ chồng cùng “phe” với chúng ta mà. Họ là phụ nữ, đã từng làm dâu, làm mẹ, họ là người hiểu hơn ai hết việc ở đời sinh ra làm thân đàn bà là đã thiệt thòi như thế nào. Vậy, điều quan trọng phụ thuộc vào bạn thôi. Bạn đã sẵn sàng để dò tần số của mình với mẹ chồng không mà thôi.
Tôi biết, có những bà mẹ chồng hết sức vô lý. Bạn cũng hiểu, chúng ta và họ là hai thế hệ hoàn toàn khác nhau. Có những điều có thể vào thời họ là chuẩn mực, là đúng 100%, nhưng đến thời chúng ta sống, điều đó đã không còn phù hợp nữa. Nếu rơi vào những trường hợp mà bạn bị áp đặt một cách vô lý. Thì bạn cũng đừng nên tranh cãi gay gắt làm gì, bạn đừng cho rằng mình đúng, và ra sức bảo vệ quan điểm của mình rồi nghĩ rằng, những điều mà mẹ chồng áp đặt là hoàn toàn sai. Đó không phải là giải pháp tuyệt vời nhất, mà điều tuyệt vời nhất là cách ứng xử, thuyết phục của bạn đối với việc mà mẹ chồng bạn đưa ra. Hãy tôn trọng ý kiến của họ như là cách mà mình ôm khư khư quan điểm của mình. Quan trọng hơn hết, đừng bao giờ làm họ bị tổn thương, bị lép vế trước bất cứ một điều gì. Và để làm xoay vần được điều này, chúng ta cần thời gian. Bạn không thể đòi hỏi mọi thứ tốt đẹp ngay từ đầu được. Cái gì cũng phải có quá trình. Chuyện này cũng không phải ngoại lệ. Để sống hòa thuận, và để được mẹ chồng coi mình như con gái trong nhà thì quan trọng nhất vẫn là do bạn. Chính bạn chứ không phải ai khác vun vén cho mối quan hệ này.
“Mình thương con thì con nó thương mình”. Đây là câu nói mà tôi nghe được từ một người mẹ chồng. Bạn thấy không? Chuyện gì cũng phải xuất phát từ hai phía phải không nào. Nhưng điều cốt yếu nhất là yêu thương đúng cách. Cái gì cũng phải đúng thì mới không sợ bị lệch được.
Thời nay, những bà mẹ chồng không còn khắt khe như xưa. Mẹ chồng cũng đã “tiến bộ” và hiện đại hơn rất nhiều. Tôi không nghĩ bạn là người ngại giao tiếp, nhưng nếu đúng thế thật thì vẫn còn nhiều cách để bạn thể hiện tình cảm của mình. Bạn không cần phải bày vẻ quà cáp vào những dịp lễ này nọ, thay vào đó, bạn nấu một bữa ngon mời cả nhà. Mẹ chồng bạn cũng có thể chơi facebook, đó là thú vui của người lớn, khi đã nghỉ hưu, bạn có thể giúp họ tìm bạn bè của họ qua facebook chẳng hạn. Hoặc nếu có điều kiện, cuối tuần, hai mẹ con cùng nhau đi spa chăm sóc nhan sắc, hoặc bạn cùng mẹ chồng bạn đi tập yoga chẳng hạn. 
Trên tất cả mọi thứ, bạn hãy đối xử với mẹ chồng như mẹ mình ở nhà, hãy tôn trọng họ hết sức có thể. Bạn không nên ràng buộc họ phải trông cháu, phải làm việc nhà giúp bạn khi họ không muốn. Hãy để họ là chính họ, và là mẹ của bạn, họ sẽ yêu thương bạn ngay thôi. Tin tôi đi!
Nam Giao
TIN LIÊN QUAN

Tin mới