Mẹ hãy hiểu lòng con!

Tôi thương mẹ thật lòng chứ không phải vì muốn thể hiện với chồng con. Vậy mà mẹ chồng lại nghĩ tôi khéo mồm nhưng chưa tốt với bà.

Mẹ chồng tôi rất nhiều điểm tốt: tốt tính, chăm chỉ (bà chăm hơn tôi rất nhiều), hết lòng giúp đỡ con dâu từ việc to đến việc nhỏ, nhưng mẹ nói rất nhiều và thích xen vào cuộc sống của vợ chồng tôi. Vì hay ôm đồm công việc nên mẹ nhiều lần làm hỏng, nấu ăn chiên rán 10 lần cháy cả 10, từ ngày con tôi biết lật, mấy lần mẹ đặt rồi đi làm việc khác khiến cháu suýt ngã. Hồi trong tháng có lần tôi ngủ, nhờ mẹ trông cháu giúp, không dùng màn chụp lại dùng lồng bàn đậy cháu. Đã thế mẹ rất hay thể hiện với mọi người là cháu hợp bà, hợp bố nhưng không thích công nhận nó hợp mẹ, theo mẹ. Khi tôi nói tối nó hay khóc đòi mẹ thì mẹ chồng luôn phủ định bằng mọi lý do: nó đói, nó sợ, có người về trêu nó mới khóc... (sự thật là bé nhà tôi chưa biết theo, chỉ có tối không có mẹ thì khóc thét lên chứ ban ngày ai bế cũng được).

Tính tôi lúc bình tĩnh khá khéo léo nhưng nóng lên là nói năng không suy nghĩ, hiếu thắng. Mỗi lần mẹ nói gì thấy ngang tai tôi nói lại luôn, kể cả trước mặt chồng hay anh chị chồng, thế nên cũng vài lần xảy ra mâu thuẫn. Chồng tôi thường là người ở giữa giải thích, giảng hòa rồi nhiều lần vợ chồng nói nhau về vấn đề này. Lúc bình tĩnh lại, thỉnh thoảng hai mẹ con nói chuyện, mẹ bảo “Tính con nóng nảy chứ mẹ biết trong lòng con không có gì”, nghe thế tôi càng thương mẹ và thấy mình sai. Thế nhưng, hôm mẹ chồng đi gọi hồn bố chồng, về mẹ kể với chồng tôi là bố bảo tôi “Khéo mồm nhưng chưa tốt với mẹ chồng”. Mẹ dặn chồng tôi không kể cho vợ nhưng anh vẫn kể. Tôi nghe xong không biết nói gì. Nếu chuyện gọi hồn là có thật, tôi không tin bố chồng nói như thế. Tôi nghĩ có thể trước giờ mẹ chồng luôn nghĩ điều đó trong lòng nên hôm đi gọi hồn mẹ hỏi “hồn” có đúng không, “hồn” nói đúng nên về mẹ mới kể thế.

Từ bé ai cũng bảo tôi là người phổi bò, ruột để ngoài da. Tôi nóng nảy cãi mẹ là sai nhưng chưa bao giờ nói tục chửi bậy, chưa bao giờ xưng “bà, tôi” với mẹ, những lúc bình tĩnh tôi luôn cố gắng báo hiếu, chăm lo cho mẹ. Tôi thương mẹ thật lòng chứ không phải vì muốn thể hiện với chồng con. Vậy mà mẹ chồng lại nghĩ tôi là người như thế. Buồn nhất là chồng lại vin vào câu đó mắng tôi, nói tôi không tốt với mẹ chồng, nhà tôi giàu nên mình coi thường mẹ nghèo, rồi bảo tôi bất hiếu, đi lễ đình chùa để làm gì.

Yêu nhau 5 năm mới cưới, chung sống với nhau đến nay gần 2 năm, anh thừa biết con người tôi như thế nào, vậy mà lại nói những câu đau lòng thế này. Trong lúc nóng nảy tôi đã xé giấy đăng ký kết hôn, giờ vợ chồng làm hòa nhưng tôi vẫn suy nghĩ và buồn rất nhiều. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong gia đình, vợ chồng bất hòa, anh chị chồng không hài lòng, gia đình không vui vẻ. Tôi rất cần lời khuyên từ những người dày dặn kinh nghiệm đi trước, xin chân thành cảm ơn.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới