Mẹ vượt hơn 250 km bằng xe máy để động viên con thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đó là một phụ nữ ở xã Tà Cạ, một xã khó khăn, nằm ở một huyện biên giới, xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An.

Từ đêm hôm qua đến sáng sớm nay, chị Nguyễn Thị Soa ở bản Cánh, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn chưa chợp mắt. Dù căng thẳng, mệt mỏi nhưng gặp chị lúc 7h sáng nay tại Trường THPT DTNT tỉnh vẫn thấy chị tươi tỉnh, vui vẻ. Chỉ đến khi nói về đứa con của mình, chị mới rơm rớm nước mắt. Đã khá lâu rồi, chị chưa gặp con, nhất là từ khi cháu bước vào "guồng" tăng tốc ôn thi cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Con trai của chị là La Tất Thành - nam sinh người Thái hiện đang học tại Trường THPT DTNT của tỉnh. Từ khi con đi học xa nhà, vì hoàn cảnh nên những lần chị xuống thăm con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vợ chồng chị làm rẫy "học hành chẳng đến nơi đến chốn" nên cả hai không biết nhiều về việc học của con mà đều gửi gắm ở thầy, cô. Điều duy nhất chị biết và tự hào đó là "năm nào cháu cũng đạt học sinh giỏi".

Chị Nguyễn Thị Soa xúc động khi nói về con trai của mình. Ảnh: Mỹ Hà

Chị Nguyễn Thị Soa xúc động khi nói về con trai của mình. Ảnh: Mỹ Hà

Thành là con thứ hai trong nhà. Con đầu của chị, học xong lớp 12 vì hoàn cảnh nên cũng không được học hành đầy đủ mà học xong là ra Thái Nguyên làm công nhân. Niềm hy vọng của gia đình gửi gắm vào Thành và ước mơ lớn nhất của chị là con đậu đại học, có việc làm ổn định. Thế nên, biết con học khá, lại ham học nên dù khó khăn gia đình túng thiếu nhưng chị vẫn quyết tâm cho con xuống Vinh học. Bù lại, thương bố mẹ Thành luôn học tốt và không bao giờ để bố mẹ phiền lòng.

Vì điều kiện khó khăn nên tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, nguyện vọng của Thành là sẽ thi đậu vào trường quân sự. Tuy nhiên, trước đó, qua khám tuyển, do Thành bị cận thị nên không vượt qua được vòng sơ loại. Biết con buồn nên chị lại thỉnh thoảng gọi điện động viên, bảo con cứ thi cho tốt rồi sẽ tìm phương án khác. Chị Soa cũng kể rằng: Nhà tôi có 4 con nhưng gần như một mình tôi cáng đáng. Bố của Thành yếu lắm, mấy năm trước ốm lê lết, tưởng không qua được. Vì nghèo, thương bố mẹ nên Thành chỉ muốn vào trường quân sự để bớt một phần học phí và không phải lo công việc khi ra trường.

Hai mẹ con chị Soa đi xe máy vượt gần 300 km xuống động viên con đi thi. Ảnh: Đức Anh

Hai mẹ con chị Soa đi xe máy vượt gần 300 km xuống động viên con đi thi. Ảnh: Đức Anh

Xa con 3 năm nay lại biết con có tâm trạng, lo lắng nên dù đường sá xa xôi, chị Nguyễn Thị Soa vẫn quyết định xuống Vinh để động viên con đi thi. Để kịp đến trường thi sớm gặp con, tối hôm qua, ăn tối xong chị và con gái út (đang học mẫu giáo) lên xe rồi đi thẳng xuống Vinh.

Do đường xa, khó đi, cô bé út lại đang nhỏ tuổi nên chị mắc theo một cái giá phía sau, rồi dùng dây địu lại cho chặt. Dọc đường đi không biết bao nhiêu lần cô bé phía sau ngủ gà, ngủ gật, nhiều đoạn chị phải dừng lại để chợp mắt nhưng hai mẹ con vẫn quyết tâm xuống kịp xuống Vinh ngay trong sáng sớm. Chị Soa cũng cho biết: Đã lâu rồi con bé chưa gặp anh trai nên nhớ lắm, cứ nằng nặc đòi mẹ cho xuống thăm anh. Giá như chồng tôi khỏe, có người chở thì đỡ vất vả hơn nhưng giờ thì tôi toại nguyện rồi.

Thí sinh làm bài tại điểm thi Trường THPT DTNT tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Thí sinh làm bài tại điểm thi Trường THPT DTNT tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Xuống Vinh vào sát giờ thi nên trước môn thi đầu tiên, chị Soa vẫn chưa gặp con. Biết hoàn cảnh của chị nên lực lượng công an, tình nguyện hỗ trợ sắp xếp cho chị một chỗ ngồi mát, mời nước, giới thiệu nơi ở tại ký túc xá cho mẹ con chị. Đứng ngoài phòng thi, ngước mắt vào phía trong, chị Soa nói thêm: Tôi biết, ở trường thầy, cô lo cho cháu đầy đủ, nhưng vì thương con nên tôi vẫn xuống động viên con. Cả nhà chỉ mong con thi tốt, nỗ lực hết sức mình là vui rồi./.

Tin mới