Trẻ em người Mông vui đón Trung thu trong mưa lũ

(Baonghean.vn) – Tối 14/9, tại Đoàn kinh tế quốc phòng 4 (xã Na Ngoi – Kỳ Sơn), Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã tổ chức đêm trung thu cho các cháu thiếu nhi vùng biên. Mặc dù thời tiết diễn ra trong mưa lũ nhưng các em nhỏ người Mông vẫn nô nức đến dự. Đây là lần đầu tiên các em được đón tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm.

Chuẩn bị bóng bay để các em được đón 1 cái tết vui vẻ.
Ngay từ chiều các công đoạn chuẩn bị đã chu đáo, từ bóng bay...
Cỗ trung thu cũng được chuẩn bị chu đáo.
Đến bài trí mâm cỗ
Dù trời mưa nhưng nhiều em nhỏ người Mông vẫn hăm hở đến với đêm trung thu vì đây là lần đầu tiên các em được đón 1 cái tết
Dù trời mưa nhưng nhiều em nhỏ người Mông vẫn hăm hở đến với đêm hội vì đây là lần đầu tiên các em được đón Trung thu.
Nhiều bà mẹ người Mông cũng địu con đến dự.
Nhiều bà mẹ người Mông cũng địu con đến dự.
Những đôi chân vượt bùn lầy, mưa lũ đến với đêm hội.
Những đôi chân vượt bùn lầy, mưa lũ đến với đêm hội.
Tại đây, các em được vui với những trò chơi yêu thích.
Tại đây, các em được vui với những trò chơi yêu thích.
Đây cũng là lần đầu tiên các em được biết thế nào là múa lân.
Đây cũng là lần đầu tiên các em được biết thế nào là múa lân.
Những chiếc đèn ông sao ngộ ngĩnh được phát cho các em.
Những chiếc đèn ông sao ngộ ngĩnh được phát cho các em.
Vui theo nhịp bước của các tình nguyện viên.
Vui theo nhịp bước của các tình nguyện viên.
Niềm vui trẻ em người Mông lần đầu đón Trung thu.
Niềm vui trẻ em người Mông lần đầu đón Trung thu.
Đêm Trung thu còn thu hút nhiều ông bố, bà mẹ người Mông đến tham dự.
Đêm Trung thu còn thu hút nhiều người dân đến tham dự. Với đồng bào Mông, đây thực sự là đêm hội, bởi ở đó không chỉ có các trò vui mà còn có tình yêu thương, sự sẻ chia...

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới