Những đứa trẻ vùng cao trên lưng mẹ ngày giá rét

(Baonghean.vn)– Mặc cho trời giá lạnh, những đứa trẻ vùng cao vẫn ngày ngày theo mẹ lên rẫy, xuống chợ... Với các em, lưng mẹ là cả khoảng trời, là nguồn lửa bất tận sưởi ấm những ngày Đông rét buốt.

Đối với những đứa trẻ vùng cao xứ Nghệ, lưng mẹ luôn là nguồn lửa bất tận sưởi ấm trong ngày đông giá lạnh.
Đối với những đứa trẻ vùng cao xứ Nghệ, lưng mẹ luôn là nguồn lửa bất tận sưởi ấm trong ngày đông giá lạnh.
Những ngày chợ phiên sương mù dày đặc trên cổng trời Mường Lống, bé vẫn trong vòng tay mẹ cùng xuống chợ.
Những ngày chợ phiên sương mù dày đặc trên cổng trời Mường Lống, bé vẫn trong vòng tay mẹ...
Chị thay mẹ sưởi ấm cho em trong giá lạnh miền biên giới Nậm Cắn (Kỳ Sơn).
... cùng chị xuống chợ.
Hay theo mẹ đi làm đường nông thôn mới cùng bà con dân bản.
Bé theo mẹ đi làm đường nông thôn mới cùng bà con dân bản.
Trong vòng tay ấm của mẹ lên nương rẫy.
Cùng mẹ lên nương.
Mẹ lên rẫy, chị địu em cùng đi học.
Mẹ lên rẫy, chị địu em cùng đi học.
Nụ cười rạng rỡ của 2 mẹ con người Khơ Mú ngày giá rét.
Nụ cười ấm áp của 2 mẹ con người Khơ mú ngày giá rét.
Và đây là cách
Và cũng trên lưng, mẹ chăm bón em từng thìa cháo.
Em chính là niềm vui của mẹ.
Em chính là niềm vui của mẹ.

Niềm vui của mẹ và bé bên hàng rào sa mu.

Với trẻ em vùng cao, những khó nhọc dường như đã được làm quen từ nhỏ và cũng chính điều đó làm cho các em cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn.

Đào Thọ - Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới