Sản phụ người Thái sinh 3 trở về trong niềm vui của bản làng

(Baonghean.vn) - Tối 20/12, sản phụ sinh 3 bé trai Lữ Thị Phòng xuất viện trở về nhà ở bản Xoóng Con (xã Lưu Kiền, Tương Dương) trong niềm hân hoan, vui mừng của người thân và bản làng. 

Ngôi nhà anh La Văn Chính và chị Lữ Thị Phòng nằm trên 1 sườn đồi cao ở bản Xoóng Con. Gia đình anh là hộ nghèo của xã từ nhiều năm nay, căn nhà anh chị đang ở được mượn lại của anh trai La Văn Diệu.
Ngôi nhà anh La Văn Chính và chị Lữ Thị Phòng nằm trên 1 sườn đồi cao ở bản Xoóng Con. Gia đình anh là hộ nghèo của xã từ nhiều năm nay, căn nhà anh chị đang ở được mượn lại của anh trai La Văn Diệu.
Chị Lữ Thị Phòng sinh cùng lúc 3 cháu trai khỏe mạnh tại bệnh viện Nghệ An vào ngày 11/12. 21 giờ tối 20/12, anh Lữ, chị Phòng cùng 3 cháu về đến nhà. Nghe tin ấy, người thân và bà con bản làng đến chia vui với gia đình anh.
Chị Lữ Thị Phòng sinh cùng lúc 3 cháu trai khỏe mạnh tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vào ngày 11/12. Và đến 21 giờ ngày 20/12, anh Lữ, chị Phòng cùng 3 cháu về đến nhà. Nghe tin ấy, rất đông người thân và bà con bản làng đến chia vui với gia đình anh.
Bé gái đầu của gia đình, La Bảo Như cũng luôn quấn quýt bên 3 em.
Bé gái đầu của gia đình, La Bảo Như cũng luôn quấn quýt bên 3 em.
3 bé La Văn Tuấn, La Văn Tú và La Văn Tài ngủ say trong ngôi nhà đơn sơ ở bản Xoóng Con.
3 bé La Văn Tuấn, La Văn Tú và La Văn Tài ngủ say trong ngôi nhà đơn sơ ở bản Xoóng Con.
Anh La Văn Chính nâng niu chăm sóc con.
Anh La Văn Chính nâng niu chăm sóc con.
Chị Lữ Thị Phòng cho hay, do nhiều lúc chưa quen với việc cùng lúc cho 3 cháu bú nên còn bối rối.
Chị Lữ Thị Phòng cho hay, do chưa quen với việc cùng lúc cho 3 cháu bú nên còn bối rối.
Để phân biệt được 3 bé, anh chị phải dán tên từng cháu vào trán trẻ và vào cả bình sữa.
Để phân biệt được 3 bé, anh chị phải dán tên từng cháu vào trán trẻ và vào cả bình sữa.
Mẹ anh Chính, bà Lương Thị Hồng vui mừng khi đón các cháu về nhà.
Mẹ anh Chính, bà Lương Thị Hồng vui mừng khi đón các cháu về nhà.
Anh Chính và chị Phòng kết hôn với nhau từ năm 2009, tuy nhiên cuộc sống rất vả. Cả gia tài hiện nay chỉ có 1 con bò do nhà nước tặng, anh tâm sự:
Anh Chính và chị Phòng kết hôn từ năm 2009, tuy nhiên cuộc sống rất vả. Cả gia tài hiện nay chỉ có 1 con bò do nhà nước tặng. Anh tâm sự: "Việc vợ tôi sinh 3 khiến mọi người đều hạnh phúc. Song sắp tới đây vợ phải nghỉ 1 thời gian dài để chăm sóc con, cuộc sống đã vất vả lại càng vất vả hơn".

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới