Nông dân mang Tết xuống đồng

(Baonghean.vn)- Dù mới mùng 3 Tết nhưng tại các xã vùng cao của huyện Anh Sơn đã xuống đồng. Với họ, ngày Tết đang còn nhưng nỗi lo ruộng đồng dang dở vẫn chẳng thể nào quên được.

Ngày mùng 2 Tết, khắp ruộng đồng vùng cao vẫn còn vắng bóng người. Tuy nhiên, nỗi lo vụ mùa vẫn khiến 1 số nông dân vừa vui Xuân vừa chăm lo ruộng đồng.
Ngày mùng 3 Tết, khắp thửa ruộng vùng cao vẫn còn vắng bóng người. Tuy nhiên, nỗi lo vụ mùa khiến 1 số nông dân vừa vui Xuân vừa chăm lo ruộng đồng. Ảnh: Đào Thọ.
Những thửa mạ được gieo trước đó được người dân chăm sóc kỹ lưỡng kể cả trong những ngày Tết.
Những thửa mạ được gieo trước đó được người dân chăm sóc kỹ lưỡng kể cả trong những ngày Tết. Ảnh: Đào Thọ.
Sáng mùng 2, người dân đã ra đồng tát nước chuẩn bị cho vụ cấy.
Sáng mùng 3, người dân đã ra đồng tát nước chuẩn bị cho vụ cấy. Ảnh: Đào Thọ.
Một số người đi chăm sóc đám lúa đã được gieo cấy trước Tết.
Một số người đi chăm sóc đám lúa đã được gieo cấy trước Tết. Ảnh: Đào Thọ.
Xem lại hệ thống bờ ngăn nước ở ruộng.
Xem lại hệ thống bờ ngăn nước ở ruộng. Ảnh: Đào Thọ.
Cũng có người chỉ đơn giản đi thăm đồng.
Cũng có người chỉ đơn giản đi thăm đồng. Ảnh: Đào Thọ.
Một em nhỏ nghỉ Tết ra ruộng thăm lúa giúp gia đình.
Một em nhỏ nghỉ Tết ra ruộng thăm lúa giúp gia đình. Ảnh: Đào Thọ.
Vợ chồng cùng ra ruộng về trên chiếc xe bò. Có thể nói,những người nông dân ở vùng cao xứ Nghệ dù vui Tết nhưng họ vẫn canh cánh bên lòng nỗi lo về vụ mùa chưa cấy hết.
Vợ chồng cùng ra ruộng về trên chiếc xe bò. Có thể nói, những người nông dân ở vùng cao xứ Nghệ dù vui Tết nhưng họ vẫn canh cánh bên lòng nỗi lo về vụ mùa chưa cấy hết. Ảnh: Đào Thọ

 Đào Thọ

Tin mới